Nữ nhân viên tại một nhà trẻ trong khu dân cư Noida, Ấn Độ, đã bị bắt giữ sau khi cha mẹ của bé gái 15 tháng tuổi cáo buộc cô ta hành hung trẻ.
Vụ việc được báo cáo tại nhà trẻ trong khu dân cư Paras Tierea thuộc Khu 137, Noida. Nhà trẻ, do hội cư dân quản lý, là một trong số rất nhiều cơ sở tương tự đang hoạt động tại các khu dân cư ở vùng Delhi NCR. Các bậc phụ huynh thường gửi con nhỏ tại các nhà trẻ này trên đường đi làm và đón con khi họ trở về nhà. Vụ việc đã gây ra sự hoảng loạn trong khu dân cư.

Vết cắn được phát hiện trên đùi bé gái.
Ban đầu, cha mẹ bé gái nhận thấy những vết bầm tím trên đùi con. Họ nghĩ đó là phản ứng dị ứng. Sau đó, các giáo viên tại nhà trẻ cũng phát hiện ra những vết bầm tím và cặp đôi quyết định đưa con đi khám bác sĩ. Khi đưa con đến bác sĩ, họ được thông báo rằng những vết bầm tím này là do bị cắn. Quá hoảng sợ, cha mẹ bé gái đã yêu cầu ban quản lý khu dân cư cho xem lại camera giám sát của nhà trẻ.
Đoạn clip cho thấy nhân viên nhà trẻ đã đánh vào mặt bé và cố tình làm rơi khiến đứa trẻ khóc.
Sau đó, cha mẹ bé gái đã nộp đơn khiếu nại lên đồn cảnh sát Khu 142 và một biên bản báo cáo sự việc đã được lập. Cha mẹ bé cáo buộc chủ nhà trẻ đã không can thiệp trong những vụ việc này. Họ cũng cho biết chủ nhà trẻ và nhân viên nhà trẻ đã lăng mạ và đe dọa khi họ chất vấn về vụ tấn công con mình.
Cảnh sát cho biết em bé đã được kiểm tra y tế và người chăm sóc đã bị bắt giữ. Cuộc điều tra sâu hơn về vụ việc đang được tiến hành.
Anh Sandeep, cha của bé gái, chia sẻ với NDTV rằng họ bắt đầu gửi con đến nhà trẻ vào ngày 21/5. "Hôm 4/8, chúng tôi thấy những vết bầm tím trên đùi con gái. Lo sợ bị nhiễm trùng, chúng tôi đã đến gặp bác sĩ và được bác sĩ cho biết đó là vết cắn. Sau đó, chúng tôi bắt đầu điều tra. Chúng tôi đã xem lại camera giám sát và tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với con gái mình. Sau đó, chúng tôi đã đến cảnh sát", anh nói.
Sandeep cho biết họ gửi con tại nhà trẻ 2 tiếng mỗi ngày. "Chúng tôi được thông báo rằng có 3 giáo viên và họ sẽ trông con. Chúng tôi không hề biết con sẽ ở với người trông trẻ. Chủ nhà trẻ thường nói với chúng tôi 'Con của anh chị rất vui vẻ'. Chúng tôi phải trả 2.500 rupee cho 2 tiếng", anh nói.
Anh cho biết một gia đình khác trong khu dân cư đã thông báo với họ rằng con của họ cũng gặp phải tình huống kinh hoàng tương tự tại nhà trẻ và họ sẽ sớm nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát.
"Tôi muốn có hành động pháp lý đối với chủ nhà trẻ và người trông trẻ để sự việc tương tự không xảy ra với bất kỳ đứa trẻ nào khác. Đó là những ngày tháng vô cùng khó khăn. Tôi không thể đi làm. Vợ tôi mất ngủ", anh kể lại trải nghiệm đau thương này.
Bà Sandeep cho biết người trông trẻ đã đánh con mình là một trẻ vị thành niên. "Chính quyền phải đảm bảo rằng họ thuê những người (trưởng thành) có đủ kiên nhẫn để chăm sóc trẻ sơ sinh".
Cảnh sát cũng đang điều tra xem nhà trẻ, do một phụ nữ tên Charu điều hành, đã thuê một trẻ vị thành niên cho một công việc này như thế nào. Cảnh sát đang kiểm tra giấy phép của nhà trẻ và có thể xử lý nếu phát hiện bất thường.
Phương Linh (T/h)