Một người đàn ông 31 tuổi tên Anukul được phát hiện đã tử vong trong phòng chung cư tại quận Bang Sao Thong, tỉnh Samut Prakan, Thái Lan, tay cầm điện thoại di động đang sạc. Chị gái anh đã không thể liên lạc được với anh trong 2 ngày trước khi phát hiện ra thi thể. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân tử vong.
Theo đó, vào lúc 10h tối mùng 2/8 (giờ địa phương), Trung úy Cảnh sát Worakit Pharuang, Phó Thanh tra Đồn Cảnh sát Bang Sao Thong, đã nhận được báo cáo về vụ việc. Cảnh sát, cùng với các tình nguyện viên của Quỹ Ruamkatanyu và các chuyên gia pháp y từ Bệnh viện Ramathibodi Chakri Naruebodindra, đã đến hiện trường.

Hiện trường vụ việc.
Anukul được tìm thấy trên giường, không mặc quần áo ngoài chiếc quần đùi đen, nằm nghiêng bên phải, tay cầm chiếc điện thoại vẫn đang cắm sạc. Ngón tay, mặt và ngón chân của anh ta bị đổi màu, nhưng không có dấu hiệu vật lộn hay tấn công nào trong căn phòng ngổn ngang rác rưởi.
Chị gái của Anukul, được gọi là Nan, cho biết em trai đã sống một mình khoảng 1 đến 2 năm. Cô đã cố gắng gọi cho em trai nhiều lần kể từ ngày 1/8, nhưng anh không trả lời cũng không gọi lại.
Thấy xe của Anukul đỗ bên ngoài, cô gõ cửa nhưng không thấy anh trả lời. Sau đó, cô phá cửa xông vào và thấy anh nằm bất động trên giường, tay vẫn cầm điện thoại đang sạc.
Một người bạn của Anukul chia sẻ rằng anh làm việc tại một tiệm bánh. Lần liên lạc cuối cùng của họ là qua ứng dụng nhắn tin lúc 12h54 sáng ngày 1/8, sau đó anh ấy không phản hồi.
Người bạn này cho biết Anukul bị trầm cảm và thường xuyên uống thuốc ngủ. Họ thường nói chuyện hàng ngày và vào ngày 1/8, trước khi Anukul qua đời, người bạn đã cân nhắc đến việc đến thăm nhưng lại nghĩ rằng Anukul đang ngủ khi không thể liên lạc được.

Cảnh sát thu thập bằng chứng tại hiện trường.
Một nhân viên bảo vệ cho biết khi người thân của Anukul đến tìm anh, họ đã vào phòng và giúp phá cửa, nhưng phát hiện anh đã tử vong. Điện thoại vẫn còn trên tay, quạt vẫn đang chạy và đèn vẫn nhấp nháy. Nhân viên bảo vệ suy đoán rằng sự cố điện có thể đã gây ra sự việc chết người.
Cảnh sát đang thu thập bằng chứng, phỏng vấn người thân và đồng nghiệp và đã chuyển thi thể của Anukul đến Bệnh viện Ramathibodi Chakri Naruebodindra để khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân tử vong chính xác, tờ KhaoSod đưa tin.
Minh Hoa (t/h)