Các thợ lặn tình nguyện đã phát hiện thi thể của một phụ nữ mang thai 7 tháng mất tích sau khi một tàu kéo bị chìm trên sông Pa Sak ở tỉnh Ayutthaya, miền trung Thái Lan vào thứ Ba, ngày 14/10, The Thaiger đưa tin.
Thi thể của người phụ nữ được tìm thấy cách hiện trường vụ việc khoảng 200 mét.

Vụ lật tàu kéo chở hàng được báo cáo vào khoảng 3h30 chiều thứ Ba. Người lái tàu, Sirawut Phobangwai, 24 tuổi, đã thoát khỏi con tàu đang chìm và tìm kiếm người vợ đang mang thai, Pennapaporn Maksakorn, 21 tuổi, mất tích dưới nước cùng với con tàu.
Vụ tai nạn được cho là xảy ra sau khi Sirawut mất lái khi tàu đang vào khúc cua trên sông với tốc độ cao. Anh đã cố gắng kiểm soát tàu kéo, nhưng nó mất thăng bằng và lật úp.
Đội cứu hộ đã cứu hộ thành công con tàu sau hơn 6 giờ đồng hồ.

Cuộc tìm kiếm nạn nhân Pennapaporn tiếp tục cho đến khoảng 3h chiều ngày hôm qua, khi các thợ lặn tình nguyện tìm thấy thi thể cô đang trôi nổi gần cầu tàu của Đền Bandai, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 200 mét.
Các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Nakhon Luang đã tham gia khám nghiệm ban đầu và báo cáo không có thương tích rõ ràng nào trên cơ thể nạn nhân. Chồng và gia đình hiện đang chuẩn bị thủ tục mai táng. Những người chứng kiến cho biết người đàn ông được nhìn thấy theo dõi sát sao từng giai đoạn của quá trình cứu hộ và bật khóc khi lực lượng cứu hộ đưa Pennapaporn lên khỏi mặt nước.
Gia đình dự định tổ chức lễ cầu nguyện cho Pennapaporn tại chùa Ruea Khaeng ở tiểu khu Bang Rakam, huyện Nakhon Luang, Ayutthaya.
Các nhà điều tra cho biết các nhân chứng và những người liên quan đã được thẩm vấn theo thủ tục pháp lý. Thi thể đã được chuyển đến Viện Khoa học Pháp y ở tỉnh Pathum Thani để khám nghiệm tử thi chi tiết trước lễ tang.
Minh Hoa (t/h)