Khoảng 19h30, lực lượng chức năng Công an quận 11, TP.HCM vẫn phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của một phụ nữ tại khách sạn K.H.. Người dân sống gần khu vực hiếu kỳ cũng đến quan sát công an làm việc.
Theo nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin, sáng 22/9, người phụ nữ xấu số đến khách sạn cùng một người đàn ông để thuê phòng. Cả hai đều không đưa giấy tờ tùy thân nhưng nhân viên của khách sạn vẫn chủ quan cho vào phòng nghỉ.
Khoảng vài giờ đồng hồ sau, người đàn ông đi ra ngoài và nói với nhân viên khách sạn là bạn gái đang ngủ, khi nào thức dậy sẽ về sau. Không chút nghi ngờ, nhân viên để người đàn ông này ra về.

Người dân sống gần khách sạn tập trung quan sát hiện trường xảy ra vụ việc.
Tuy nhiên, khoảng 15h cùng ngày, không thấy người phụ nữ đi xuống mà cửa phòng lại khóa, nhân viên khách sạn gọi không thấy ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, một nhân viên dùng chìa khóa mở cửa phòng.
Khi vào được phòng, các nhân viên hoảng hốt phát hiện người phụ nữ đang trong tình trạng khỏa thân, trên người không có dấu hiệu thương tích. Tưởng người phụ nữ bị trúng gió, nhân viên xuống kêu cô Hương, người bán trái cây bên dưới khách sạn lên cạo gió cho nạn nhân.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.