Theo UPI, hội đồng hạt Mayo cho biết trong một thông cáo báo chí rằng chiếc phao của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Canada, nặng khoảng 3,8 tấn, gần đây đã được tìm thấy trôi dạt vào bờ đảo Achill ở hạt Mayo.
"Sau khi liên lạc với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Canada, Hội đồng hạt Mayo được thông báo rằng các phao tiêu của họ được biết là 'rất thân thiện' và thỉnh thoảng có thói quen di chuyển rất xa khỏi vị trí ban đầu", các quan chức cho biết.

Vật thể khổng lồ trôi dạt vào bãi biển. Ảnh: Hội đồng hạt Mayo
Hội đồng hiện đang lên kế hoạch di dời phao báo hiệu khỏi bờ biển đến một vị trí an toàn hơn. Các quan chức cho biết họ lo ngại phao báo hiệu có thể rơi xuống nước và gây nguy hiểm cho tàu thuyền và cơ sở hạ tầng hàng hải địa phương.
"Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Canada, những người đã cung cấp thông tin kỹ thuật quý giá để hỗ trợ hoạt động này. Mặc dù đây là một sự việc bất thường, nhưng nó cũng nhắc nhở chúng ta về mối liên hệ lịch sử và hiện tại bền chặt giữa Mayo và Canada, những mối liên hệ vẫn tiếp tục tồn tại xuyên Đại Tây Dương", ông David Mellett, giám đốc dịch vụ phụ trách hàng hải tại Hội đồng Quận Mayo, cho biết trong thông cáo báo chí.
Quãng đường chính xác mà chiếc phao đã di chuyển vẫn chưa được biết, nhưng nó hẳn đã phải vượt qua hơn 3.000 dặm để đến được Ireland từ Canada.
Hội đồng không cho biết họ dự định làm gì với vật thể này, nhưng giải thích rằng "nếu người Canada muốn nhìn thấy chiếc phao của họ một lần nữa, họ có thể phải thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến Mayo để lấy nó".
Phương Linh (t/h theo UPI, CBC News)