Phẫu thuật cho nam thanh niên 20 tuổi, bác sĩ sốc nặng khi lấy ra "thứ nguy hiểm"

Thứ 3, 23/09/2025 06:00 GMT+7

Chàng trai trẻ, mắc chứng trầm cảm và có ý định tự tử, đã nuốt vật nguy hiểm và phải nhập viện cấp cứu.

Các bác sĩ tại một bệnh viện tư ở Delhi (Ấn Độ) đã tiếp nhận bệnh nhân là một thanh niên 20 tuổi nuốt dao cạo râu trong cơn tức giận sau khi cãi nhau với cha.

Chàng trai trẻ, mắc chứng trầm cảm và có ý định tự tử, đã nuốt dao cạo làm hai phần - phần chuôi dao và phần cán dao - gây nguy hiểm đến tính mạng. Cha anh cũng mắc bệnh tâm thần, khiến gia đình càng thêm khó khăn.

Phẫu thuật cho nam thanh niên 20 tuổi, bác sĩ sốc nặng khi lấy ra "thứ nguy hiểm"- Ảnh 1.

Kết quả chụp chiếu cho thấy lưỡi dao đã mắc kẹt trong dạ dày của bệnh nhân, trong khi cán dao đã di chuyển đến ruột già.

Một nhóm bác sĩ phẫu thuật, do Tiến sĩ Tarun Mittal đứng đầu bao gồm Tiến sĩ Anmol Ahuja, Tiến sĩ Shresth Manglik, Tiến sĩ Rakesh S, Tiến sĩ Karthik Krishna và Tiến sĩ Tanushree Nahata, đã thực hiện một quy trình hai bước.

Đầu tiên, phẫu thuật mở bụng được thực hiện và dạ dày được mở ra để lấy lưỡi dao ra. Sau đó, cán dao được tìm thấy trong đại tràng được lấy ra một cách cẩn thận. Sử dụng phương pháp nội soi đại tràng sigma, cán dao được lấy ra. Đây là kết quả của sự lên kế hoạch tỉ mỉ và làm việc nhóm.

"Đây là một trường hợp đặc biệt, không chỉ vì bản chất của dị vật mà còn vì các yếu tố tâm lý liên quan. Việc xử lý những trường hợp như vậy đòi hỏi cả sự chăm sóc y tế tốt và sự nhạy cảm với sức khỏe tâm thần của bệnh nhân", Tiến sĩ Mittal nói. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự hỗ trợ sớm cho các vấn đề sức khỏe tâm thần và xóa bỏ định kiến về bệnh tâm thần. "Nhiều người ngần ngại tìm kiếm sự chăm sóc y tế do sợ hãi hoặc xấu hổ, điều này có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm", Tiến sĩ Mittal nói thêm.

Hành động của chàng trai trẻ xuất phát từ sự tức giận và đau khổ về mặt cảm xúc, nhấn mạnh nhu cầu nâng cao nhận thức và hỗ trợ về sức khỏe tâm thần.

Sau ca phẫu thuật, chàng trai trẻ đã hồi phục tốt về mặt thể chất. Sau đó anh được chuyển đến các cơ sở tư vấn để giải quyết chứng trầm cảm và ý định tự tử. Gia đình anh cũng dự định tìm kiếm sự hỗ trợ cho tình trạng sức khỏe tâm thần của cha anh.

Gia đình bệnh nhân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội ngũ y tế đã cứu sống anh. "Chúng tôi vô cùng nhẹ nhõm và biết ơn các bác sĩ vì đã hành động và chăm sóc kịp thời", mẹ bệnh nhân nói.

Tiến sĩ Ajay Swaroop, Chủ tịch Bệnh viện Sir Gangaram cho biết: "Tôi khen ngợi đội ngũ phẫu thuật đã thực hiện ca phẫu thuật đòi hỏi kỹ thuật cao này. Tại Bệnh viện Sir Gangaram, chúng tôi cam kết áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện và chúng tôi quan tâm đến các vấn đề sức khỏe tâm thần, đồng thời áp dụng các biện pháp đặc biệt để chăm sóc các bệnh nhân".

Minh Hoa (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.