Ngày 19/8, Daily Mail đưa tin, một vụ tai nạn hàng không kinh hoàng đã xảy ra tại một triển lãm hàng không ở Nam Phi, khi một phi công kỳ cựu cùng chiếc máy bay của mình lao xuống biển và mất tích trước sự chứng kiến của đám đông kinh hãi.
Sự cố thảm khốc diễn ra vào ngày 14/8 (giờ địa phương) tại bãi biển Durban, Nam Phi, trong khuôn khổ sự kiện liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về các chuyên gia hàng không thế hệ tiếp theo năm 2025. Đoạn video do một nhân chứng ghi lại từ bãi biển gần đó cho thấy chiếc máy bay ZS-AEC Extra 300 đang thực hiện màn trình diễn nhào lộn thì bất ngờ mất kiểm soát.

Chiếc máy bay đang thực hiện màn trình diễn nhào lộn thì bất ngờ mất kiểm soát.
Sau một cú bay lên và nghiêng mình, chiếc máy bay đã đâm thẳng xuống làn sóng chỉ cách bờ vài mét trong buổi trình diễn cuối cùng. Nạn nhân được xác định là phi công Andrew Blackwood-Murray, 61 tuổi, một cựu phi công của hãng hàng không South African Airlines đến từ Johannesburg. Đây được cho là màn trình diễn cuối cùng trong sự nghiệp lâu năm của ông.
Các đội cứu hộ, bao gồm Viện Cứu hộ Biển Quốc gia (NSRI) và lực lượng cứu hộ thành phố, ngay lập tức được triển khai. Tàu cứu hộ Spirit of Surfski 6 của NSRI đã được huy động làm nền tảng cho cảnh sát và thợ lặn tiến hành tìm kiếm bằng bình khí dưới đáy biển. Mặc dù một số mảnh vỡ của máy bay đã được tìm thấy, thi thể của phi công Blackwood-Murray vẫn chưa được xác định vị trí.

Chiếc máy bay của mình lao xuống biển và phi công lao xuống biển.
Người phát ngôn Cục Hàng không Dân dụng Nam Phi, Sisa Majola, xác nhận vụ tai nạn xảy ra vào khoảng trước 14h trong phần trình diễn ven biển. Ông cũng nhấn mạnh cuộc tìm kiếm hiện tại đã được coi là nhiệm vụ tìm kiếm thi thể thay vì cứu nạn, do khả năng sống sót của phi công gần như không còn.
Chính quyền thành phố Durban đã tạm thời đóng cửa bãi biển Battery, đồng thời kêu gọi người dân và cộng đồng hàng hải báo cáo bất kỳ mảnh vỡ nào có thể liên quan đến vụ tai nạn dọc bờ biển.
Trong khi đó, nhiều lời tri ân đã được gửi đến Andrew Blackwood-Murray, người được cộng đồng hàng không mô tả là "một phi công đẳng cấp thế giới" và "một quý ông thực thụ".
Hiện lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm trên biển.
Quốc Tiệp (theo Daily Mail)