Philippe Petit: Người sáu năm ‘ấp trứng’ điên rồ

Philippe Petit: Người sáu năm ‘ấp trứng’ điên rồ

Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Thu Thảo

Thứ 5, 12/01/2017 12:36

Đối với tôi, đơn giản, cuộc sống cần có sự thử thách. Bạn luôn luôn phải đặt mình ra khỏi những luật lệ, những cản trở cho sự thành công của bản thân mình

Mất 6 năm để chuẩn bị, và cuối cùng, rạng sáng ngày mùng 7 tháng 9 năm 1974, Philippe Petit đã thực hiện thành công một “phi vụ” lớn nhất của cuộc đời mình là chênh vênh bước đi giữa hai tòa tháp Trung Tâm Thương Mại Thế Giới tại New York.

Tin cũ - Philippe Petit: Người sáu năm ‘ấp trứng’ điên rồ

Chân dung người nghệ sĩ Philippe Petit

Cùng với các cộng sự và những người bạn của mình, nghệ sĩ 24 tuổi người Pháp đã tiếp cận được tầng thứ 110 của tòa nhà lớn nhất thế giới lúc bấy giờ (43 năm về trước). Mặc dù bị bắt ngay sau đó nhưng kỳ tích này đã khiến danh tiếng của Petit nổi hơn bao giờ hết.

Ở bức ảnh trên, nghệ nhân đi dây này đã đánh liều mạng sống của mình. Ông hướng mắt về phía máy ảnh và sẵn sàng bước trên sợi dây cáp dài 61 mét (200 feet) giữa hai tòa tháp đôi. Ông đã đi tổng cộng 8 lần trong hơn 45 phút với phong thái trình diễn một cách vô cùng tự tin trước khi bị lực lượng cảnh sát bắt giữ.

Tin cũ - Philippe Petit: Người sáu năm ‘ấp trứng’ điên rồ (Hình 2).

Philippe Petit và màn trình diễn để đời.

Để có được màn trình diễn để đời này, Petit đã cần sự giúp đỡ của nhiều cộng sự. Họ có nhiệm vụ vận chuyển các dụng cụ, trong đó bao gồm 60 mét dây cáp, từ tòa tháp phía bắc. Bức ảnh trên được chụp bởi Alan Welner - một trong hai cộng sự người Mỹ được Petit chọn cho phi vụ này. Còn Jean-Louis Blondeau, bạn thời niên thiếu của Petit đã sử dụng nỏ để đưa một đầu của dây cáp sang tòa tháp bên kia.

Tin cũ - Philippe Petit: Người sáu năm ‘ấp trứng’ điên rồ (Hình 3).

Một bức ảnh được chụp từ phía sau.

Ban đầu, Petit và những cộng sự của ông muốn dành nhiều thời gian hơn để giữ sợi dây được cân bằng. Tuy nhiên sau khi nghe có tiếng động của các công nhân xây dựng, họ phải hành động ngay lập tức. Vào lúc 7 giờ sáng, tất cả mọi người trên đường phố kinh ngạc khi thấy một ngươi đàn ông đang chênh vênh đi trên một sợi dây cách họ hơn 400 mét. Ban đầu, họ nghĩ rằng Petit muốn tự tử. Nhưng rồi ý nghĩ đó của họ sớm vụt tắt bởi sự tự tin của người nghệ sĩ đi qua đi lại trên sợi dây trong suốt 45 phút đồng hồ. Kế hoạch ông ấp ủ suốt 6 năm đã thành hiện thực.

Tin cũ - Philippe Petit: Người sáu năm ‘ấp trứng’ điên rồ (Hình 4).

Sự ngưỡng mộ của những người dân phía dưới.

Petit đã nảy sinh ý tưởng đi giữa hai tòa tháp lớn nhất thế giới khi đang ngồi chờ ở một phòng khám nha khoa vào lúc 18 tuổi.. Lúc đó, ông mới tập đi thăng bằng được 2 năm. Ngay sau khi biết tin tòa tháp đôi ở Mỹ đang được xây dựng, ý tưởng về phi vụ này chợt lóe sáng và thôi thúc với Petit phải làm. Ông thậm chí đã rời khỏi phòng khám mà chưa hề gặp nha sĩ. Trước đó, Petit đã thực hiện một số phi vụ quy mô nhỏ hơn như đi trên dây ở nhà thờ Đức Bà và cầu Cảng ở Sydney.

Petit thậm chí đã tự tin đến mực nằm lơ lửng giữa sợi dây cùng với thanh thăng bằng đặt trước ngực. Ở tuổi 24, sau một đêm, Petit đã trở thành một người vô cùng nổi tiếng. Hành động của ông đã ảnh hưởng rất nhiều tới văn hóa của Mỹ. Điển hình như ban nhạc rock Incubus (Mỹ) đã sử dụng một bức ảnh của Petit làm ảnh bìa album của họ.

Tin cũ - Philippe Petit: Người sáu năm ‘ấp trứng’ điên rồ (Hình 5).

Một màn trình diễn mạo hiểm.

Petit khẳng định sẽ vẫn tiếp tục biểu diễn nếu như không có sự đe dọa của cảnh sát New York. Nghệ sĩ người Pháp nhớ lại: “Đột nhiên có tiếng hét lớn về phía tôi. Tôi khiếp sợ bởi sự can thiệp của cảnh sát. Họ nói rằng họ sẽ nới lỏng sợi dây và có thể sẽ đưa máy bay trực thăng bắt lấy tôi từ không trung”. Một viên cảnh sát đã hô to: “Dừng lại ngay, bây giờ chúng tôi sẽ đưa anh ra khỏi đó!”.

Tin cũ - Philippe Petit: Người sáu năm ‘ấp trứng’ điên rồ (Hình 6).

Philippe Petit sau khi bị cảnh sát bắt giữ.

Cảnh sát địa phương cuối cùng đã thuyết phục được Petit bước ra khỏi sợi dây cáp. Họ bắt giữ ông và hai người trợ lí ngay lập tức. Nghi ngờ rằng Petit bị điên, cảnh sát đã đưa ông đến bệnh viên tâm thần Beekman Downtown để xét nghiệm. Sau đó, ông đã nhanh chóng được xác định là hoàn toàn bình thường. Cùng ngày hôm đó, việc xử phạt Petit đã được bãi bỏ. Nhưng bù lại ông phải biểu diễn xiếc cho trẻ em tại công viên Trung Tâm.

Tin cũ - Philippe Petit: Người sáu năm ‘ấp trứng’ điên rồ (Hình 7).

Philippe Petit trả lời phỏng vấn với phong thái rất tự tin.

Petit giải thích rằng: “Không có câu hỏi Tại sao?. Khi tôi thấy một nơi tuyệt đẹp, tôi không thể cưỡng lại ý nghĩ đi thăng bằng qua đó. Tôi thấy ba trái cam và tôi muốn tung hứng chúng. Tôi thấy hai tòa tháp và tôi muốn bước đi. Đối với tôi, đơn giản, cuộc sống cần có sự thử thách. Bạn luôn luôn phải đặt mình ra khỏi những luật lệ, những cản trở cho sự thành công của bản thân mình một cách lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Mỗi ý tưởng đều là một sự thử thách. Và khi đó… cuộc sống của bạn sẽ nằm trên một sợi dây.”

Hoàng Anh/Theo Telegraph

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.