Đến hẹn lại lên, hè về, phim Việt dành cho thiếu nhi lại tiếp tục vắng bóng khắp các rạp. Năm nào cũng vậy, hàng loại siêu phẩm về phim thiếu nhi “ồ ạt” được nhập về trong khi đó, các tác phẩm cùng thể loại đó của các nhà sản xuất nội địa tiếp tục bỏ trống.
Hè năm nay, các siêu phẩm như The Jungle Book (Cậu bé rừng xanh), Angry Birds (Chim điên nổi giận), Finding Dory (Đi tìm Dory), Robinson Crusoe (Lạc trên hoang đảo)… tiếp tục khuynh đảo các rạp và thu hút một lượng lớn khán giả thiếu nhi. Ngoài các siêu phẩm này, hàng loạt các thể loại phim giả tưởng, siêu anh hùng đang trở thành mảnh đất màu mỡ được các rạp phim tích cực khai thác. Các siêu phẩm liên tục ồ ạt được nhập về.
Trái ngược với sự sôi động của phim quốc tế, phim Việt lại vô cùng đìu hiu với chỉ lác đác một vài tác phẩm ghi được dấu ấn như Bảo mẫu siêu quậy 2 của đạo diễn Lê Bảo Trung. Đáng nói, đây là đạo diễn gần như duy nhất mạo hiểm khai thác thị trường Việt và đã đạt được những thành công nhất định.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.