Sống đơn giản, hạnh phúc với điều đang có
Nhiều người bất ngờ khi biết Phó ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là chàng trai thuộc thế hệ 9X. Điều gì đứng sau thành công này?
Đây là lúc chúng ta đã nói đến những hoa hậu đại diện cho thế hệ 2K thông minh, xinh đẹp như là Tiểu Vy, Lương Thùy Linh thì việc có thành viên BTC thuộc thế hệ 9X là điều không quá bất ngờ đúng không. Tôi cũng không phải 9X duy nhất trong đội ngũ ban tổ chức đâu.
Ê-kip Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam hầu hết đều là người trẻ, hoặc tâm hồn rất trẻ, nên tôi cũng không thấy mình “lạc lõng” lắm. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam là cuộc thi hướng đến việc định hình lối sống và phong cách cho giới trẻ. Vì vậy, cái nhìn và sự đồng cảm của những người trẻ trong thành phần BTC tôi tin là rất quan trọng. Và, tôi may mắn vì những người lãnh đạo của mình có cùng nhìn nhận và đánh giá đó.
Bản thân tôi bắt đầu công việc trong ngành truyền thông từ năm 21 tuổi đến nay cũng đã có khoảng 6, 7 năm hoạt động trong lĩnh vực này. Đó không phải quãng thời gian dài nhưng may mắn lại được tiếp xúc với nhiều người giỏi và môi trường chuyên nghiệp, trân trọng người trẻ. May mắn nữa là những lĩnh vực tôi tham gia lại rất liên quan đến nhau. Tôi đã từng trải qua nhiều vai trò khác nhau qua các cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013, Hoa khôi áo dài – Miss World Vietnam 2015, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và 2019 giúp tôi có được tương đối những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết.

CEO của Công ty Hoàn vũ Sài Gòn, phó BTC Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 Trần Việt Bảo Hoàng.
Nhìn anh, nhìn vị trí của anh nhiều người nghĩ, anh ngậm thìa bạc từ nhỏ và mọi bước đi trong sự nghiệp đều đã được trải thảm đỏ?
Tôi không sinh ra ngậm thìa bạc, điều kiện gia đình khá bình thường, nhưng tôi may mắn hiểu được xuất phát điểm không quyết định đích đến của mình. Nỗ lực và sức bật mới là điều quan trọng. Tôi là con út trong gia đình có 7 anh em, ba mẹ tôi đều lớn tuổi nhưng luôn coi trọng việc học hành của con cái. Thìa bạc mà anh chị em tôi được ngậm, nếu có, chắc là sự may mắn vì có ba mẹ luôn nỗ lực hết mình để chúng tôi được trưởng thành trọn vẹn, và luôn được sống theo cách mình muốn.
Anh hãy chia sẻ đôi điều về gia đình. Ai trong gia đình là người ảnh hưởng đến anh?
Mỗi người trong gia đình đều có ảnh hưởng khác nhau đến tôi và người tôi hay nhắc là chị gái. Chị gái tôi khẳng khái, nóng tính nhưng đặc biệt yêu thương tôi. Chị tôi từng có cuộc sống gia đình không trọn vẹn, không hạnh phúc. Khi bằng tuổi của tôi bây giờ, chị đã phải trải qua rất nhiều mất mát và nhìn những mất mát đó tôi mới thấy, phụ nữ thật ra rất thiệt thòi. Vì vậy, tôi luôn mong muốn phụ nữ có tiếng nói tốt hơn, có được cơ hội nhiều hơn và có thể chủ động tạo dựng cho mình một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tôi nghĩ việc được làm việc cho tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng là một cơ duyên như thế.
Đẹp trai, tài giỏi và thường xuyên tiếp xúc với các người đẹp. Cám dỗ chắc cũng không ít phải không?
Làm việc với nhiều người đẹp thì mình cũng đẹp lên chứ có gì đâu mà cám dỗ (cười). Bản thân từ cám dỗ nghĩa là sự hấp dẫn từ những điều mang nghĩa tiêu cực, không đúng đắn. Thế nên, sẽ không có cám dỗ nếu mình biết kiểm soát bản thân trước những điều không đúng. Tôi thấy mình là người sống đơn giản, hạnh phúc với công việc và cuộc sống mình đang có, nên cũng không có nhiều lý do để bản thân bị hấp dẫn, cuốn theo những việc phù phiếm, sai trái.
Người ta nói, thế giới của các cô gái đẹp rất phức tạp. Anh thấy sao về nhận xét này?
Tôi nghĩ phức tạp hay đơn giản là do mình, không phải do hoàn cảnh. Các cô gái đẹp, doanh nhân, các bà mẹ bỉm sữa, vận động viên, họ đều phải dùng nghị lực hàng ngày để vượt qua những khó khăn, cám dỗ như nhau. Vì vậy, trong thế giới nào, kể cả thế giới của các người đẹp, nếu bạn thiếu nghị lực, thiếu bản lĩnh thì sẽ vấp ngã, còn nếu bạn đủ nền tảng, sự tự tin thì tự khắc sẽ tỏa sáng và chỗ đứng của bạn là không thay thế được. Đó là điều chúng tôi đã chứng minh được qua thế hệ các cô gái hoàn vũ từ Phạm Hương cho đến H’Hen Niê.
Ở độ tuổi này, anh quan niệm hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc là hiện tại của tôi. Tôi thấy nếu mình có thể chia thì hiện tại cho cảm giác hạnh phúc thì đó là hạnh phúc nhất. Tức là không chỉ chăm chăm hoài niệm niềm vui của quá khứ, hoặc mong đợi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai. Nếu hôm nay, ngay bây giờ, mình học được cách vui vẻ và tận hưởng mọi thứ đang có đó sẽ là niềm vui tuyệt đối.
Tôi cũng quan điểm nếu mình được làm những điều mình thích, và cởi mở để học cách thích những lựa chọn khác nữa đến cùng với nó, thì mình sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Trần Việt Bảo Hoàng và các đồng nghiệp tại Unimedia.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.