Phó trưởng CAP nói dân mù chữ: Anh nạn nhân bị khám xe bất thường

Phó trưởng CAP nói dân mù chữ: Anh nạn nhân bị khám xe bất thường

Thứ 2, 25/05/2015 12:27

Nghe tin em bị côn đồ hành hung, anh Huỳnh Ngọc Linh vội vã đi ôtô cá nhân từ Hà Nội về. Vừa về, anh bị nhiều người mặc thường phục, tự xưng là Công an quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) vào tận nhà khám xét xe

Nghe tin tức em bị côn đồ hành hung, anh Huỳnh Ngọc Linh vội vã đi ôtô cá nhân từ Hà Nội về. Vừa về, anh bị nhiều người mặc thường phục, tự xưng là Công an quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) vào tận nhà khám xét xe.

Bị Công an khám xét xe vô cớ?

Anh Linh - anh trai nạn nhân Huỳnh Ngọc Phương (người bị côn đồ hành hung, chèn bánh xe vào cổ) cho biết, nghe tin em mình gặp nạn, anh vội vã phóng xe từ Hà Nội về xem xét vụ việc.

Khoảng 9h30 ngày 10/03/2015, đang ngồi ở nhà bất ngờ có 10 người, trong đó có 2 anh là anh Sang và anh Dũng cán bộ Công an phường Hòa Xuân cùng 8 người nữa xưng là Công an quận Cẩm Lệ, mặc thường phục vào nhà yêu cầu khám xét xe ôtô. Anh Linh hỏi lý do thì họ không trả lời, cũng không đưa lệnh khám xét gì. Cứ thế bắt anh đưa chìa khóa và lục tung xe lên.

Pháp luật - Phó trưởng CAP nói dân mù chữ: Anh nạn nhân bị khám xe bất thường

Anh Huỳnh Ngọc Phương bị các đối tượng côn đồ dùng gạch, bánh xe chèn vào cổ gây thương tích nặng.

Lục lọi được chừng nửa tiếng đồng hồ mà không thấy gì, anh Dũng, cán bộ Công an phương Hòa Xuân ra gặp anh Linh giải thích, anh không hề biết chuyện này, có gì cho anh ấy xin lỗi. Buồn bã trước cách làm lạ lùng của 10 cán bộ Công an quận và phường, anh Linh không thể nói gì. Anh Dũng xin lỗi xong thì những cán bộ này rời đi.

Cũng theo anh Linh, sau sự việc, gia đình đã nhiều lần đem đơn lên nộp cho Công an phường Hòa Xuân; Công an quận Cẩm Lệ yêu cầu được đưa em mình đi giám định, tố giác các đối tượng côn đồ trên địa bàn, nhưng kỳ lạ, hết Phường, rồi đến Quận đều không tiếp nhận, yêu cầu trực tiếp nạn nhân phải viết.

“Giải thích em mình không biết chữ, lại đang bị thương, đầu không tỉnh táo sau khi bị các đối tượng côn đồ hành hung, nhưng vẫn không được chấp nhận. Chỉ đ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.