Bạn có thể hỏi tôi hiện tại có hạnh phúc không? Tôi nghĩ rằng mình hạnh phúc đủ. Tôi vẫn còn độc thân và đang phải duy trì một tình yêu xa. Sự nghiệp của tôi tương đối ổn định và tôi mới được thăng chức. Ngoài ra, tôi còn sở hữu một căn hộ cao cấp. Những người bạn tốt luôn hỏi han và động viên tôi lúc cần thiết. Trong công việc, tôi được khá nhiều người tin tưởng. Chỉ có điều tôi chưa lấy chồng!
Sẽ có người cho rằng cuộc sống của tôi thế là hạnh phúc rồi, chẳng nên đòi hỏi thêm. Chồng thì từ từ cưới, mai mốt lập gia đình sẽ không thể nào sống trọn vẹn những phút giây của ngày hôm nay: được làm những điều mình thích, được đến những nơi mình muốn, được mua những món mỹ phẩm làm đẹp xa xỉ, được chưng diện sexy thoải mái, và được phấn đấu cho sự nghiệp cả về danh vọng lẫn tiền bạc. Tôi dám chắc, khi bạn lập gia đình rồi, việc tự do làm điều mình muốn như hồi còn độc thân sẽ bị hạn chế ít nhiều.
Nếu bạn cho rằng cuộc sống của tôi hiện tại khá hạnh phúc, bạn có muốn biết, tôi đã trải qua những gì để đến được hạnh phúc ấy?
1. Điều đầu tiên tôi muốn nói rằng, thành công không tự nhiên mà đến. Bạn phải nỗ lực, phải có một chút thông minh, cộng thêm một chút may mắn.
Những kiến thức tôi “bị” học và “được” học từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến thời điểm hiện nay đều rất có ích. Nhiều trận hiểu lầm với đồng nghiệp, những cuộc tranh luận với bạn bè, sự ấm ức, nỗi lo toan… tất cả mọi cung bậc cảm xúc và trải nghiệm tại từng thời điểm đều không bổ ngang cũng bổ dọc. Chúng cho tôi những bài học rất ý nghĩa về cuộc sống.
2. Bạn phải hiểu, thành công nào cũng trải qua một vài thất bại. Chỉ có là ít hay nhiều, mức độ nghiêm trọng lớn hay bé. Thất bại không có nghĩa là đường cùng. Thất bại càng nhiều, kinh nghiệm càng lớn.
Mỗi lần trải qua thất bại nào đó, tôi lại học được thêm một chút kinh nghiệm. Không phải kiến thức, thì cũng là những kỹ năng. Bản thân tôi ngày nay chính là sản phẩm của tôi thì quá khứ. Tôi ngày hôm nay không tự nhiên mà có.
Vì vậy, điều tôi muốn nói ở đây, các bạn đừng sợ thất bại, đừng ngại xông vào các thử thách, đừng kén chọn công việc nhiều ít, một khi bạn còn yêu thích công việc đang làm, đó chính là động lực giúp bạn đối mặt với mọi khó khăn.
3. Về tình yêu, bạn nên tách bạch nó với việc lập kế hoạch, nhưng hãy đối xử với nó như một công việc. Gặp được người thương mình là duyên, không một kế hoạch cụ thể nào có thể lên.
Tuy nhiên để tìm kiếm được người yêu và giữ được mối quan hệ dài lâu thì đó là một công việc. Cũng như công việc, bạn luôn phải cố gắng nhiều nhất có thể: tự tạo ra những cơ hội gặp gỡ nhiều người xung quanh, luôn chú trọng chăm sóc bản thân từ tâm hồn cho tới vẻ bề ngoài: da dẻ, diện mạo, quần áo, tóc tai…
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.