Nước lũ đã cuốn trôi hàng ngàn ngôi nhà, hàng chục con người đã chết hoặc mất tích, hàng ngàn gia đình đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất…
Chia ly, mất mát, đau thương… đó là những gì đã và đang hiện hữu nơi mảnh đất cằn cỗi ấy. Dẫu biết rằng có mấy ai đi qua hết cuộc đời mà không phải đối mặt với thiên tai.
Nhưng có lẽ với họ, những người dân đang sinh sống tại mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, những mất mát cứ liên tục diễn ra, như muốn thử thách sức chịu đựng của họ.
Đó là đối với những người trong cuộc, còn những người con xa quê đang mòn mỏi ngóng trông tin tức từng phút từng giây của người thân, họ đang tồn tại nhưng biết chăng có thực sự sống. Những giây phút thấp thỏm lo âu, những trăn trở trong từng đêm thâu thao thức.

Các thành viên của CLB phụ nữ Việt.
Cả nước đều đang hướng về miền Trung ruột thịt với mong muốn sẻ chia những mất mát mà người dân nơi đây. Các nữ doanh nhân thuộc CLB Phụ nữ Việt cũng muốn dang rộng vòng tay giúp những đồng bào ở khúc ruột của quê hương ta vượt qua khó khăn này.
Là những người phụ nữ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hình chữ S, thừa hưởng những truyền thống, tinh hoa văn hóa dân tộc, các nữ doanh nhân của câu lạc bộ phụ nữ Việt hiểu rằng: "Giá trị thực của người phụ nữ thể hiện ở nét đẹp trong cách họ ứng xử với gia đình, xã hội và những đóng góp thiết thực và ý nghĩa cho cộng đồng".

Doanh nhân Phương Bùi - Chủ tịch câu lạc bộ phụ nữ Việt.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.