Cựu tiền vệ người Brazil, Leonardo chính thức trở thành giám đốc kỹ thuật của đội bóng ở thủ đô nước Pháp, PSG vào năm 2011. Sau sự cố xô trọng tài Alexandro Castro trong đường hầm ở trận PSG hòa Valenciennes 1-1 vào ngày 5/5/2013, Leonardo đã phải nhận án phạt cấm hành nghề 13 tháng từ Ủy ban kỷ luật của giải vô địch quốc gia Pháp. Từ đó đến nay, chiếc ghế này vẫn đang bị bỏ trống. Lí do được tờ L'Equipe tiết lộ là chủ tịch của PSG, Nasser Al – Khelaifi quyết chỉ nhắm tới HLV Wenger là người thay thế hoàn hảo cho Leonardo.

Một nguồn tin thân cận của PSG cho biết:
“Chủ tịch Al – Khelaifi đánh giá rất cao tài năng của Wenger. Ông ấy cũng đang cố gắng thuyết phục HLV của Arsenal đảm nhận chức vụ giám đốc kỹ thuật PSG vào cuối mùa giải này”.
Trước đó, truyền thông Italia đã đưa tin, PSG đang ngỏ lời mời giám đốc kỹ thuật của Inter Milan, Marco Branca ngồi vào chiếc ghế này. Nhưng tờ L'Equipe khẳng định rằng đó là tin đồn, sự thật là chưa có lời đề nghị nào cả.
Sau trận đấu rạng sáng qua (2/10) trước Napoli, HLV Wenger - người đã dẫn dắt Arsenal 17 năm và mới đây nhất ông cùng các học trò của mình giành chiến thắng 2-0 trước Napoli tại Champions League, phát biểu:
“Mười bảy năm thực sự là một thời gian dài. Nhưng tôi vẫn muốn làm những điều tuyệt vời ở đây. Tôi thực sự không muốn ra đi. Có thể tôi sẽ tiếp tục ở lại đây bằng việc gia hạn hợp đồng”.
Dù vậy, người hâm mộ Arsenal vẫn có chút lo lắng bởi họ sợ rằng HLV Wenger sẽ bị hấp dẫn trở về quê hương với đội bóng PSG. Pháo thủ đang có một khởi đầu ấn tượng ở mùa giải này và Arsenal thực sự không muốn mất Wenger.
Theo Radiovietnam