Với 18 phim truyện, trong đó có nhiều phim đạt cả hai yếu tố thị trường và nghệ thuật, giúp anh vinh dự nhiều lần nhận giải quay phim xuất sắc qua các kỳ trao giải thưởng Cánh diều và LHP Việt Nam. Vừa qua anh tiếp tục nhận giải cao quý này qua bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Nhà quay phim K'Linh cùng các đồng nghiệp trên trường quay
Từng đón nhận những khoảnh khắc cảm xúc chiến thắng khi nhiều lần đoạt giải cá nhân qua các LHP, Cánh diều... Vậy khoảnh khắc chiến thắng lần này có gì đặc biệt hơn không?
Thành thật mà nói mỗi lần được giải tôi cũng vui vì cảm thấy đóng góp của mình được công nhận nhưng gọi là cảm giác quá đặc biệt thì không. Chắc tại vì tôi làm phim không phải để đi tranh giải mà tôi làm phim dành cho khán giả cảm nhận và thưởng thức. Niềm vui thật sự là khi một bộ phim được khán giả đón nhận và yêu thích.
Nhìn lại một năm qua, anh có thể chia sẻ về những gì mình tâm đắc cũng như những trăn trở trong nghề nghiệp và cuộc sống?
Có thể nói năm qua là năm khá thú vị. Như dự án Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được khán giả đón nhận là điều khá bất ngờ đối với tôi. Một phim khác mà tôi cũng tham gia là phim Cha và con và … được chọn vào vòng tranh giải chính thức liên hoan phim Berlin. Điều đó cho thấy thị trường điện ảnh Việt Nam không chỉ còn có phim hài hay hành động hoặc kinh dị có khán giả. Nhu cầu của khán giả ngày càng cao, họ đòi hỏi một tác phẩm điện ảnh có chiều sâu chạm được đến cảm xúc của họ. Năm 2015 cũng là năm bùng nổ số lượng phim sản xuất ở Việt Nam, tuy nhiên vấn đề về chất lượng thì vẫn phải xem xét lại. Ngoài một số phim được sản xuất đúng quy trình thì đa số vẫn làm theo kiểu phim truyền hình chiếu rạp. Một điều nữa làm tôi bất ngờ là có một số phim của đạo diễn đầu tay nhưng tròn trịa và tốt như Vẽ đường cho yêu chạy của Vũ Ngọc Phượng, Em là bà