Như tin tức đã đưa, cách đây khoảng 1 tháng, hot girl Quỳnh Chi lên báo khóc lóc, kêu than về việc mẹ chồng đại gia bạc bẽo, độc đoán, kiểm soát mọi hoạt động của các thành viên gia đình, trong đó có cả con dâu. Do bà đặc biệt yêu chiều cháu nội nên không cho con dâu được quyết định đến những vấn đề liên quan đến cậu bé còn chồng Quỳnh Chi vì thương và sợ mẹ nên không dám đứng ra bảo vệ vợ. Vì không chịu được sự khắt khe của mẹ chồng, Quỳnh Chi quyết định ly thân, làm thủ tục đơn phương ly hôn.
Nhưng sau khi Quỳnh Chi đệ đơn ly hôn, đại gia thủy sản Diệu Hiền - mẹ chồng cô đã bí mật đưa cháu trai ra nước ngoài để mẹ con Quỳnh Chi không được gặp nhau.
Chồng và con trai Quỳnh Chi.
Sau một thời gian im lặng, chồng cũ Quỳnh Chi - Trần Văn Chương đã bất ngờ gửi thư cho báo chí và cung cấp nhiều thông tin nhằm lột trần sự thật về cô vợ hot girl.
Theo như chia sẻ của Chương, sau khi việc kinh doanh gặp khó khăn, gia đình anh dọn về Sóc Trăng để làm lại từ đầu. Anh đi làm trong một công ty thủy sản với mức lương 25 triệu đồng/tháng. Sống được một thời gian ở Sóc Trăng, Quỳnh Chi đã dọn đồ bỏ đi, bỏ lại con trai nhỏ vì lý do cô có những hoài bão lớn mà gia đình chồng không giúp được do tài chính cạn kiệt chứ không phải do mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu như Quỳnh Chi nói.
Khoảng 3 tháng sau khi rời nhà chồng, Quỳnh Chi đã điện thoại cho chồng nói rằng rất nhớ con và muốn tự tay chăm sóc con và anh đã đồng ý vì cho rằng ở bên mẹ, con sẽ được nuôi dưỡng tốt hơn là bên ba và ông bà. Vì dù sao tình mẫu tử vẫn là trên hết.
Nhưng sau khi Quỳnh Chi đón con về nuôi, cô đã không giữ đúng lời hứa. Cô không dành thời gian chăm con mà để người giúp việc nuôi. Cô thường xuyên đi show xa nhà, bận rộn vào việc kinh doanh shop thời trang. Vì vậy, anh đã quyết định không để vợ tiếp tục nuôi con và đón con