Một người đàn ông lớn tuổi đã tử vong sau khi bị một con voi rừng tấn công ở Nakhon Nayok, Thái Lan, vào sáng sớm ngày 15/3. Nạn nhân đã chạm trán với con vật này khi đang đi vệ sinh phía sau nhà.
Các nhân viên cứu hộ từ đơn vị Sarika của Tổ chức Ruamkatanyu đã đến hiện trường vào khoảng 4h45 sáng và phát hiện người đàn ông được xác định là Heng Sae-Roo, 87 tuổi, bị thương nặng.
Ông được sơ cứu tại hiện trường trước khi được đưa đến Bệnh viện Nakhon Nayok, nơi ông qua đời sau đó. Các bác sĩ cho biết nguyên nhân tử vong là do rách phổi, vỡ lá lách và nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Người đàn ông tử vong sau khi con voi rừng tấn công.
Theo lời kể của dân làng, nạn nhân đã thức dậy và đi ra ngoài để tiểu tiện phía sau nhà ngay trước khi vụ việc xảy ra. Ông được cho là đã chạm trán với một con voi rừng đơn độc đi lạc từ Vườn quốc gia Khao Yai khi đang tìm kiếm thức ăn trong các đồn điền dứa gần đó.
Theo các nguồn tin, con voi đã giật mình khi gặp người đàn ông và tấn công, khiến ông bị thương nặng.
Theo DailyNews đưa tin, sau vụ việc, một đội ứng phó với voi hoang dã cấp tỉnh ở Nakhon Nayok đã được điều động để kiểm soát tình hình.
Các quan chức đã đẩy con voi trở lại khu rừng thuộc Vườn quốc gia Khao Yai để ngăn chặn nguy hiểm tiếp tục gây hại cho cư dân khác.
Họ cũng cảnh báo người dân sống gần ranh giới rừng cần thận trọng, lưu ý rằng voi thường rời rừng để tìm kiếm thức ăn ở các khu dân cư lân cận trong thời gian này.
Trong một sự việc khác xảy ra vào đầu tháng Hai, các quan chức ở các tỉnh Nakhon Nayok và Tak đã phải vào cuộc sau khi voi bất ngờ xuất hiện từ các khu rừng gần đó và làm hoảng sợ cả người dân địa phương lẫn khách du lịch trong hai vụ việc riêng biệt.
Phương Linh (t/h)