Không khí tại đền Ratnei ở huyện Ganjam, bang Odisha (Ấn Độ) trở nên hoảng loạn sau khi một con rắn khổng lồ bất ngờ được phát hiện trong khuôn viên đền vào tối 2/9.
Theo India Today, vị thầy tu vừa đến để làm lễ cầu nguyện buổi tối và mở cửa đền thì ngay lập tức đối mặt với "vị khách không mời". Giật mình trước cảnh tượng đó, người đàn ông quyết định không vào trong đền và báo cho Sở Lâm nghiệp Chikiti.

Ảnh: India Today
Ngay sau đó, các thành viên của một đội cứu hộ rắn địa phương đã có mặt tại ngôi đền để khống chế con rắn hổ mang. Tuy nhiên, việc đưa nó ra ngoài không hề dễ dàng.
Nhóm cứu hộ đã mất gần 1 giờ đồng hồ để bắt được con rắn hổ mang chúa khổng lồ.
Do đây là ngôi đền thờ nữ thần, các nhân viên cứu hộ đã dùng bao tải bọc giày khi tiến hành giải cứu, vừa để bảo vệ chân trong quá trình xử lý con rắn vừa thể hiện sự tôn trọng không gian linh thiêng.
Trong lúc nhóm người tìm cách đưa con rắn ra ngoài, một tình huống hi hữu đã xảy ra. Khi tiếng trống gần đó vang lên, con rắn hổ mang khổng lồ dường như đứng yên nghe ngóng âm thanh. Nó có vẻ như đang phản ứng với nhịp điệu của tiếng trống trong khi đội cứu hộ tiếp tục công việc.
Sau gần 1 giờ nỗ lực, các thành viên đội cứu hộ rắn cuối cùng đã bắt được con rắn hổ mang chúa dài khoảng 3,6 mét một cách an toàn. Con vật được đưa ra khỏi đền thờ sau đó thả về tự nhiên.
Việc phát hiện một con rắn lớn và cực độc bên trong ngôi đền ban đầu đã khiến người dân địa phương hoang mang, nhưng mọi việc đã trở lại bình thường sau khi đội cứu hộ thành công đưa con vật đáng sợ ra ngoài.
Minh Hoa (t/h)