Marcus Rashford đã có một cuộc sống của mọi đứa trẻ ở thành phố Manchester đều mơ ước. Cầu thủ sinh năm 1997 là đứa trẻ hiếm hoi ở thành phố công nghiệp này hoàn tất được giấc mơ từ thưở bé, đó là được tuyển vào học viện bóng đá trẻ của MU, rồi sau đó khoác lên mình chiếc áo đỏ từ khi còn rất trẻ.
Rashford lớn lên ở thời kỳ mà MU đang rực rỡ nhất, với quá nhiều thần tượng như Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, rồi Ronaldo, Rooney… còn ở đó. Năm lên 7 tuổi, cậu bé Rashford được tuyển vào lò đào tạo của Quỷ đỏ. Và tới năm 2016, khi mới 18 tuổi, Rashford đã ghi bàn thắng tuyệt vời cho MU ở đấu trường Europa League.
Giờ đây, khi mới 24 tuổi, chân sút này đã sở hữu gia tài đồ sộ với 297 lần ra sân, ghi 93 bàn cho MU. Rất nhiều đội bóng hàng đầu thế giới như Paris Saint-Germain, Manchester City , Arsenal , Liverpool và Chelsea… đều là nạn nhân của Rashford.
Nhưng có lẽ, giờ đây, tất cả những gì kể trên chỉ còn là hoài niệm. Old Trafford không còn là “Nhà hát của giấc mơ”, mà thay vào đó, giờ đây, anh đang lạc lõng trong chính nơi tưởng chừng đã thân quen.
Rashford đang đánh mất mình một cách không thể kiểm soát nổi. Tờ Daily Mail đã miêu tả về tiền đạo người Anh: “Rashford đang trôi đi không mục đích, hy vọng vào điều gì đó sẽ xuất hiện và cầu nguyện về điều kỳ diệu”.
Kể từ khi trở lại sau chấn thương vai hồi tháng 10, Rashford mới có được 5 bàn thắng cho MU. Và chính điều này khiến cho cựu thần đồng bóng đá Anh phải đối mặt với thực tế rằng phải ngồi trên băng ghế dự bị nhiều hơn ra sân.
Rashford giờ đây không giống như hình ảnh cách đây vài năm. Chẳng còn là trung tâm của mọi ánh sáng chiếu vào. Giờ đây, tiền đạo này đang một mình “gặm nhấm” nỗi thất vọng trên băng ghế dự bị.
Nếu như dưới thời HLV Mourinho, Solskjaer, Rashford là cái tên mặc định trong đội hình chính, ở bên cánh trái hàng công, thì giờ đây, anh đang dần đánh mất sự tin tưởng của HLV Rangnick.
Giờ đây, chiến lược gia người Đức thích dùng Jadon Sancho ở vị trí này. Nhìn chung, nếu xét về phong độ, đây không phải là sự lựa chọn bàn cãi. Đóng góp, tầm ảnh hưởng của Sancho rõ ràng hơn rất nhiều so với Rashford. Thậm chí, ngay cả Sancho không ra sân, tài năng trẻ của Elanga mới là người được HLV Rangnick sử dụng, chứ không phải là Rashford.
Và một điều tồi tệ hơn thế với Rashford. Khi chứng kiến MU thất bại ngay trên sân nhà trước Atletico Madrid ở Champions League, những người hâm mộ đội bóng đã “trút giận” lên cầu thủ này. Điều trớ trêu là Rashford… chẳng có lỗi gì. Anh chỉ vào sân trong 30 phút, trong bối cảnh MU bị dẫn trước.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.