Rơi nước mắt hình ảnh đón Trung thu của những trẻ ở bệnh viện Ung bướu
Lê Nhâm Thân
Chủ nhật, 15/09/2019 | 06:10
0
Nụ cười đã nở trên môi em. Nụ cười của ước mơ, của đêm Trung thu dành cho những đứa trẻ ngồi trên xe lăn, ống truyền dịch lủng lẳng, các cánh tay băng kín hay chi chít dấu kim...
Tối 14/9, tại bệnh viện Ung bướu TP. Đà Nẵng, phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng tổ chức Trung thu cho các em đang điều trị bệnh tại đây. Tiếng hát, tiếng cười phá cỗ đêm rằm của hơn 20 em nhỏ cùng các chiến sĩ CSGT tràn ngập tầng 10, khoa Nhi của bệnh viện.
Nơi đây là ngôi chung "bất đắc dĩ" của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh ung bướu, ung thư quái ác. Nhiều em có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Có em khỏe thì ra tiền rảnh vui Trung thu, em yếu hơn phải nằm trên giường... Nhưng, nụ cười luôn hé trên môi.
Những ống dây y tế chằng chịt mang theo các em khiến ai ai cũng xót xa. Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày các em phải chống chọi với những đau đớn bệnh tật, với sự sống và cái chết cận kề... Trung thu năm nay, các em sẽ ước cho riêng mình những ước mơ. Ước được trở về nhà, ước được đến trường vui chơi như bè bạn, ước được khỏe mạnh, tung tăng rước đèn đi khắp phố phường như các bạn cùng lứa khác!...
Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Tết Trung thu cho các bệnh nhi ung bướu là hoạt động ý nghĩa đặc biệt. Các đoàn viên, hội phụ nữ của Phòng tổ chức nuôi heo đất để giúp đỡ phụ nữ nghèo vượt khó và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vào các dịp tết thiếu nhi, tết Trung thu, Phòng tổ chức các chương trình tặng quà tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và các trung tâm trên địa bàn thành phố để chia sẻ và động viên các em nhỏ.
21h tối 14/9, nhóm sinh viên trường Đại học Đông Á Đà Nẵng cũng xuống đường trao gửi phần quà Trung thu đến cho các cô chú công nhân môi trường. Trân quý hơn, kinh phí của những món quà ý nghĩa này đến từ chính hoạt động bán nước mía của các sinh viên.
Mỗi đứa trẻ ở bệnh viện Ung bướu TP. Đà Nẵng là mỗi số phận. Các em có mặt tại ngôi nhà chung "bất đắc dĩ" này vì những căn bệnh quái ác.
Trung thu của các em không được như bạn bè trang lứa ở bên ngoài. Nụ cười, nước mắt và nghị lực của các em khiến ai ai cũng rơi nước mắt, yêu thương.
Khi các tiệm bánh trung thu truyền thống tìm mọi cách quảng bá thương hiệu, mong nhiều cuộc gọi, nhiều đơn đặt hàng thì ông bà chủ bánh trung thu Thanh Thủy lại tỏ ra sợ hãi. Bởi, người con dâu nối nghiệp bánh trung thu Bà Bảy nổi tiếng phố Nguyễn Du xưa kia sợ… không đủ sức để làm.
Tết Trung thu 2019 đã qua, hàng loạt các cửa hàng bán bánh trung thu đồng loạt tung quảng bá giảm giá khuyến mãi, mua 1 tặng 1, mua 1 tặng 4... nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng.
Tối 13/9, 62 mô hình trung thu khổng lồ của các xã, phường nối đuôi nhau tập chung về quảng trường Nguyễn Tất Thành để chính thức diễu hành trên khắp các tuyến đường của TP.Tuyên Quang.
Ba mươi năm qua, mỗi dịp tết Trung thu, ông Trương Quang Dũng lại miệt mài với những chiếc đèn lồng ông sao truyền thống. Mỗi chiếc đèn ông làm đều không thể thiếu ảnh bác Hồ. Ông nói, Trung thu không có Bác thì không còn là Trung thu…
Nhóm thanh niên đi làm thuê rủ nhau dạo mát vào tối Trung thu, gặp 2 trai làng nên dẫn đến mâu thuẫn. Trong lúc ẩu đả, một đối tượng đã rút dao đâm khiến nam thanh niên tử vong sau đó.
Nhiều năm bôn ba giữa cuộc đời, bánh trung thu truyền thống không ít lần chìm nổi nhưng đến nay nó vẫn đứng vững trên thị trường. Cùng lắng nghe các nghệ nhân bánh trung thu kể về những ngày tháng chèo lái con thuyền ấy vượt qua khủng hoảng qua Talkshow Đời bánh.