Rơi từ tầng 5, bé 15 tháng tuổi vẫn sống sót

Rơi từ tầng 5, bé 15 tháng tuổi vẫn sống sót

Thứ 3, 10/09/2013 19:05

Một cô bé 15 tháng tuổi đã sống sót thần kì sau khi rơi từ tầng 5 của căn hộ nơi cô bé và bố mẹ sinh sống.

Cô bé Shantelle Clarke đã bị nguy hiểm đến tính mạng vì chấn thương nội tạng khi rơi từ độ cao 70ft (22mét).

Lạ & Cười - Rơi từ tầng 5, bé 15 tháng tuổi vẫn sống sót

Bé Shantelle Clarke

Bố mẹ cô bé, Chelsea Westgate, 18 tuổi và Craig Clarke 23 tuổi, đã túc trực bên cạnh con gái trong bệnh viện. Gia đình cô bé đã bị chỉ trích nặng nề sau khi sự việc xảy ra.

Lạ & Cười - Rơi từ tầng 5, bé 15 tháng tuổi vẫn sống sót (Hình 2).

Căn hộ nơi xảy ra tai nạn

Vào thời điểm cô bé bị rơi lúc 8h30 sáng vào hôm chủ nhật ở Plymouth, anh trai Kurtis 3 tuổi của cô bé cũng đang ngủ trong phòng.

Bà của cô Westgate nói: “Chelsea và Craig đã ngủ trong khi Kurtis và Shantelle đang chơi đùa trong phòng. Tôi nghĩ có vấn đề về chốt cửa sổ khi con bé rơi nhưng không một ai thật sự biết. Đó là một tai nạn kinh hoàng với bất kì bậc cha mẹ nào”.

Thăng Long (theo DailyMail)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.