Một phát hiện tình cờ tại huyện Panna, bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ, đang được truyền thông địa phương ví như câu chuyện "đổi vận sau một đêm".
Theo Times of India, cách đây 2 năm, bảy công nhân do Akhilesh Pal dẫn đầu đã thuê một khu mỏ tại làng Sarokha với hy vọng tìm được kim cương để cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đào bới mà không có kết quả, nhóm quyết định dừng hoạt động và bỏ hoang khu mỏ khoảng 1 năm.
"Chúng tôi đã khai thác ở đó khoảng 2 năm nhưng không gặp may. Vì vậy chúng tôi đã đóng cửa mỏ trong 1 năm. Chúng tôi đã bắt đầu khai thác một mỏ khác ngay bên cạnh", Pal nói với BBC.

Ảnh minh họa.
Gần đây, sau những trận mưa lớn, Pal cùng 6 người đồng hành quay trở lại khu mỏ cũ để kiểm tra. Không ngờ, trong lúc kiểm tra khu vực, nhóm công nhân phát hiện một vật thể lấp lánh trên mặt đất. Sau khi đưa đi kiểm tra, viên đá được xác nhận là kim cương tự nhiên nặng khoảng 17,96 carat.
Ravi Patel, đại diện Panna Diamonds, đánh giá đây là một phát hiện hiếm có. Patel nói với BBC rằng đó là một viên kim cương "chất lượng đá quý", giải thích rằng đó là một trong những loại kim cương tự nhiên tốt nhất.
Viên kim cương ban đầu được ước tính trị giá khoảng 5 triệu rupee (hơn 1,3 tỷ đồng). Tuy nhiên, giá trị thực tế vẫn chưa được xác định bởi số tiền cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả đấu giá.
Theo kế hoạch, chính quyền địa phương sẽ tổ chức bán đấu giá viên kim cương vào khoảng tháng 10 năm nay. Nhiều người mua từ Ấn Độ và nước ngoài dự kiến sẽ tham gia phiên đấu giá. Sau khi đấu giá thành công, chính phủ sẽ khấu trừ 12% tiền bản quyền, phần còn lại được chia đều cho 7 người đã cùng khai thác khu mỏ.
Với những người vốn sống bằng tiền công nhật, khoản tiền này có thể tạo ra thay đổi đáng kể cuộc sống của họ. Truyền thông địa phương cho biết một số người dự định dùng tiền để cải thiện nhà cửa, lo học phí cho con, trong khi những người khác hy vọng thực hiện được những kế hoạch cá nhân từng vượt quá khả năng tài chính.
Minh Hoa (t/h)