Sáng cười: Cô gái "khổ sở" vì vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời

Sáng cười: Cô gái "khổ sở" vì vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời

Dương Thị Thu Nga

Dương Thị Thu Nga

Thứ 7, 06/10/2018 08:56

Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi sáng với mẩu truyện cười: Cô gái "khổ sở" vì vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời.

Cộng đồng mạng - Sáng cười: Cô gái 'khổ sở' vì vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời

Sau một thời gian dài hẹn hò qua mạng, cuối cùng Tồ cũng quyết định vượt hàng trăm cây số để được gặp mặt "người tình trong mộng".

Thế nhưng khi vừa đến điểm hẹn, Tồ đã bật ngửa trước nhan sắc thật của bạn gái mình. Thấy Tồ cả buổi cứ ngồi gãi đầu, cô gái nhẹ nhàng hỏi:

- Anh thấy em có đẹp không?

Tồ bối rối:

- Biết nói thế nào nhỉ, thật ra thì không có bất kỳ từ ngữ nào có thể lột tả được hết vẻ đẹp của em đâu.

Cô gái thẹn thùng đỏ mặt;

- Anh cứ nói quá lời!

Sợ bạn gái hiểu lầm, Tồ vội vàng nói tiếp:

- Nhưng điểm số thì có thể, khoảng 3/10 điểm đấy.

- !!!

Phong Linh (st)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.