Sao bịt đường, bán cảng?

Sao bịt đường, bán cảng?

Thứ 6, 21/09/2018 | 18:34
1
Sau khi người dân kiến nghị phản đối việc chính quyền địa phương bịt đường Hồ Tông Thốc (TP.Vinh) để xây bệnh viện cổ phần, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định mở lại đường theo nguyện vọng của dân.

Đen: Ngang nhiên bịt đường phố chính lấy đất xây bệnh viện cổ phần, ông thấy lạ chưa?

Đá: Vô lý. Đường là công thổ Quốc gia, phục vụ dân sinh, ai dám tự ý thế?

Đen: Không tin đến đường Hồ Tông Thốc (TP.Vinh, Nghệ An) mà coi.

Đá: Con đường quan trọng nối QL 1A với đại lộ Lê Nin, đúng không?

Đen: Người xứ Nghệ có khác, nói đâu biết đó.

Đá: Ơ, bệnh viện cổ phần nghĩa là tư nhân hóa. Ông có nhầm không?

Đen: Thế mới đáng nói.

Đá: Đơn vị cổ phần nào mà được ưu ái đến vậy?

Đen: Công ty CP bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Cafe8 - Sao bịt đường, bán cảng?
Đường Hồ Tông Thốc (TP.Vinh) đã bị bịt một đoạn để xây bệnh viện cổ phần. (Ảnh: Báo Lao động).

Đá: Đường này có lượng lớn phương tiện lưu thông, hàng trăm hộ dân sống hai bên. Phải mở ra mới đúng.

Đen: Cuối 2016, UBND TP.Vinh thông báo đóng đoạn đường tại nút ngã 3 giao với đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Đá: Diện tích nhiều hay ít. Chắc đóng tạm để thi công bệnh viện?

Đen: Tổng chiều dài đoạn bị đóng hơn 220m! Lúc đầu người dân cũng nghĩ vậy. Nhưng sự thực lại khác.

Đá: Chờ xây xong bệnh viện rồi lại mở ra thôi.

Đen: Sai. Nghe đâu “đóng  luôn” để phục vụ quy hoạch, bàn giao đất xây dựng bệnh viện cổ phần.

Đá: Tuyến đường phố quan trọng bỗng dưng bị bịt, lấy đất giao cho doanh nghiệp xây dựng bệnh viện tư nhân. Dân bức xúc là đúng.

Đen: Quy hoạch đô thị phải tạo ra sự thuận tiện, đáp ứng nhu cầu dân số ngày một tăng.

Đá: Đường phố phải mở rộng và làm thêm chứ không ai lại quy hoạch bịt đường phố như vậy!

Đen: Lớp trẻ thường tiếu lâm, ai cả gan bán “cầu Long Biên”. Giờ chuyện đó đâu xa xôi.

Đá: Hôm rồi, Thanh tra Chính phủ kết luận vụ bán cảng Quy Nhơn, quá nhiều khuất tất.

Đen: Còn vụ nào tương tự nữa không. Cần lôi ra ánh sáng, tránh thất thoát tiền của Nhà nước sau những phi vụ như vậy.

Đá: Làm rõ, xử nghiêm. Không thể lợi dụng công- tư mập mờ như vậy.                               

Đ.Đ

Khắc phục mưa lũ, một trường học ở Nghệ An khai giảng muộn nhất cả nước

Thứ 2, 17/09/2018 | 18:42
Do lượng bùn đất khổng lồ bao phủ khuôn viên nên trường phổ thông dân tộc nội trú – trung học cơ sở Con Cuông, tỉnh Nghệ An không thể tổ chức khai giảng theo đúng lịch của cả nước (5/9).

Muôn vàn khó khăn tại trường học vùng rốn lũ ở Nghệ An trước khai giảng

Thứ 3, 04/09/2018 | 10:47
Trong khi nhiều nơi đã sẵn sàng cho lễ khai giảng ngày 5/9, thì tại các trường ở Nghệ An vẫn đang phải tích cực khắc phục hậu quả của lũ và dự kiến không thể kịp bắt đầu bước vào năm học mới.

Vụ cô giáo mầm non ở Nghệ An quỳ gối xin dạy : Kỷ luật 5 cán bộ

Thứ 3, 28/08/2018 | 15:59
Hội đồng kỷ luật đã tiến hành họp xét kỷ luật đối với 5 cán bộ, công chức có liên quan đến vụ cô giáo mầm non quỳ gối cầu xin lãnh đạo địa phương xem xét lại quyết định dừng tuyển sinh, chăm sóc và nuôi dạy trẻ.
Cùng tác giả

Nhận về mình sự hi sinh

Thứ 4, 20/06/2018 | 15:43
Tôi muốn nói lời biết ơn các chiến sĩ CSCĐ, chính các anh đã mang lại niềm tin, tình đồng loại, trách nhiệm với xã hội, với bà con mình; Xứng đáng với 6 lời dạy của Bác Hồ kính yêu với lực lượng công an nhân dân.

Bỏ tiền tỷ rước bong bóng cá, chữa bệnh nhà giàu?

Thứ 5, 19/10/2017 | 10:14
Bong bóng một số loài cá đang được rao bán trên thị trường, rẻ cũng vài triệu 1kg, có loại đến bạc tỷ. Có gì đặc biệt trong đó mà giá khủng đến vậy?

Mưa lũ sẽ qua, rừng sẽ bình yên trở lại

Chủ nhật, 15/10/2017 | 15:25
Tôi có niềm tin, các chàng trai của chúng ta sẵn sàng lao vào hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh bản thân để cứu dân trong cơn nguy khốn. Trong đầu họ chẳng suy tính thiệt hơn, cũng chẳng cần ai phải tôn vinh.

Tại anh tại ả

Thứ 3, 10/10/2017 | 09:06
Phiên tòa xét xử sơ thẩm Châu Thị Thu Nga và đồng phạm được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, bà Nga nguyên là Đại biểu Quốc hội, tiếng là đại gia trong lĩnh vực bất động sản...