Sắp được mang đi hỏa táng, người phụ nữ bất ngờ "sống lại"

Thứ 3, 25/11/2025 03:00 GMT+7

Người phụ nữ "đã chết" bất ngờ tỉnh dậy và gõ vào quan tài khiến những người thân kinh ngạc.

image

Chonthirot, 65 tuổi, được tuyên bố đã tử vong tại nhà riêng ở Phitsanulok, miền bắc Thái Lan, vào sáng sớm ngày 23/11.

Tin rằng bà đã ra đi thanh thản, gia đình đặt bà vào một chiếc quan tài màu trắng và bắt đầu hành trình lái xe kéo dài 4 giờ đến một ngôi chùa ở ngoại ô Bangkok, nơi cung cấp dịch vụ hỏa táng và tang lễ miễn phí cho người nghèo.

Nhưng người phụ nữ "đã chết" bất ngờ tỉnh dậy và gõ vào quan tài khi chiếc xe bán tải đến ngôi chùa, khiến những người thân kinh ngạc.

Đoạn clip cho thấy bà Chonthirot nằm trong quan tài và cử động, trong khi gia đình bà nhìn với vẻ không tin.

Sắp được mang đi hỏa táng, người phụ nữ bất ngờ "sống lại"- Ảnh 1.

Người phụ nữ được đưa tới bệnh viện.

Em trai của Chonthirot, Mongkol, 57 tuổi, cho biết bà đã nằm liệt giường trong 2 năm và được phát hiện "đã tử vong" lúc 2h sáng giờ địa phương. Mongkol nói thêm rằng anh thậm chí đã ký giấy tờ xác nhận cái chết của chị mình và đưa giấy tờ đó cho nhà sư sắp thực hiện nghi lễ.

Mongkol nói: "Tôi đã bị sốc, ngạc nhiên và vui mừng khi chị gái tôi vẫn còn sống. Tôi gần như ngã quỵ vì bất ngờ. Thật là một phép màu khi cô ấy tỉnh lại".

Người làm việc trong chùa Thammanoon, 27 tuổi, cho biết anh sắp chuyển quan tài vào sảnh để làm lễ trước khi đốt thì nghe thấy tiếng gõ và tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ bên trong.

Anh nói: "Tôi mở tấm vải che ra và chết lặng khi thấy bà ấy vẫn đang cử động. Người phụ nữ vẫn còn tỉnh táo, thở yếu ớt và gật đầu, nhưng không thể nói được. Tôi đã rất choáng váng vì tôi chưa bao giờ trải qua điều gì như thế này trước đây".

Một chiếc xe cứu thương sau đó đã đến để đưa Chonthirot đến Bệnh viện Bang Yai. Chùa Wat Rat Prakhong Tham cho biết họ sẽ chi trả chi phí y tế cho người phụ nữ.

Trụ trì chùa Phra Kitti Wachirathada cho biết ông chưa từng chứng kiến một sự việc nào như vậy trong những năm tháng ở chùa và ông rất mừng cho gia đình.

Vào tháng 2, một cụ bà 85 tuổi cũng đã "sống lại" sau khi chết 40 phút ở đông bắc Thái Lan.

Pua Sriphueng được cho là đã chết khi không còn mạch đập tại nhà riêng ở tỉnh Buriram. Tuy nhiên, khi gia đình đang di chuyển thi thể bà để làm lễ tang, người phụ nữ lớn tuổi được cho là đã ngồi dậy với đôi mắt mở to.

Người thân cho biết sau đó bà đã cư xử như trẻ con, đòi ăn kẹo và từ đó bắt đầu thực hiện các nghi lễ tôn giáo mà trước đây bà từng tránh né.

Phương Linh (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.