Sau lời thách thức trên bàn nhậu, người chết, kẻ lĩnh án chung thân

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Thứ 5, 18/12/2025 15:17 GMT+7

Chỉ từ một lời thách thức trong lúc nhậu, mâu thuẫn giữa những người không quen biết đã nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát, dẫn đến án mạng nghiêm trọng. Trả giá cho phút nóng giận, bị cáo Võ Văn Ý bị TAND Tp.HCM tuyên phạt mức án tù chung thân về tội Giết người, để lại nỗi đau không thể bù đắp cho gia đình bị hại.

Án mạng sau câu nói: "Tao không về mày làm gì tao"

Ngày 18/12, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử đối với vị cáo Võ Văn Ý (SN 1991; quê tỉnh Đồng Tháp) về tội Giết người.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Hoàng Hưng (SN 1992, quê tỉnh Đồng Tháp) bị xét xử về tội Che giấu tội phạm.

Một người bị tuyên án chung thân vì lời thách thức trên bàn nhậu - Ảnh 1.

Bị cáo Ý bị tuyên mức án nghiêm khắc.

Vụ án mạng do Võ Văn Ý gây ra xuất phát từ lời thách thức nhau trên bàn nhậu. Theo đó, khoảng 21h ngày 16/05/2024, Võ Văn Ý có nhậu cùng Nguyễn Hoàng Hưng, Võ Văn Ý Em (SN 1991, em ruột của Ý) và một số người khác tại một căn nhà trên đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình (cũ), Tp.HCM.

Nhậu đến khoảng 0h10 ngày 17/05/2024 thì Ý rủ Hưng, Tâm và Quốc Em về phòng trọ của Ý nhậu tiếp. Lúc này, một người trong nhóm kêu dẫn đi ca hát nên cả nhóm rủ nhau ra quán hát với nhau tại địa chỉ 126A Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình (cũ).

Tại đây, Ý và nhóm bạn ngồi nhậu tại bàn số 4. Ý có nhờ nữ MC của quán gọi 3 bạn nữ đến để rót bia.

Khoảng 30 phút sau, Lý Ngọc T. (SN 1974), Nguyễn Văn An (SN 1987) và một thanh niên bạn của Tâm (không rõ lai lịch) cũng đến quán nơi nhóm Ý đang nhậu.

Nhậu được một lúc thì An và một người khác qua bàn của Ý mời bia giao lưu.

Sau khi đồng ý uống giao lưu, Ý kêu An quay lại bàn vì không quen biết, sợ say xỉn sẽ có chuyện. An nói: "Tao không về mày làm gì tao". Nghe vậy, Ý nói lại: "Mày không về thì 10 phút sau tao qua dẹp bàn mày".

Do bực tức nên Ý bỏ đi ra khỏi quán về phòng trọ, lấy con dao rồi quay lại quán nhậu. Tại quán, Ý đi đến bàn nhậu của An chém chém An bị thương ở tay và hông trái.

Thấy đánh nhau, Lý Ngọc T. và nhiều người vào can ngăn. Ý tiếp tục đâm một nhát vào bụng của T. gây thương tích.

Sau khi Ý bị khống chế, mọi người thấy Lý Ngọc T. bị thương tích ở bụng nên đã đưa người này đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Ý về phòng trọ lấy áo khoác rồi nhờ Hưng chở ra bến xe bỏ trốn về quê ở Đồng Tháp. Về đến nhà, Ý kể lại việc đã dùng dao đâm, chém người khác.

Mẹ của Ý nghe được câu chuyện nên gọi điện hỏi em ruột của Ý, thì được biết người bị Ý đâm đã chết nên gia đình đưa Ý đến Công an xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (cũ) để đầu thú. Sau đó, Ý được di lý về Công an quận Tân Bình (cũ) để làm rõ sự việc.

Nỗi đau người ở lại

Sau khi bị di lý về Tp.HCM, Võ Văn Ý bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giết người. Đối tượng Nguyễn Hoàng Hưng bị khởi tố về tội Che giấu tội phạm.

Hơn một năm kể từ ngày gây án, Ý và Hưng bị TAND Tp.HCM đưa ra xét xử về các tội danh bị truy tố. Tại tòa, bị cáo Ý thừa nhận tội, nhưng cho rằng do bị thách thức, trong cơn tức giận không kiềm chế được nên mới gây án.

Dù bị cáo Ý ăn năn hối hận, nhưng nỗi đau để lại cho người thân của bị hại T. là không thể nguôi ngoai. Người nhà của bị hại cho biết, kể từ khi T. mất, gia đình họ vẫn chưa nhận được bồi thường hay lời xin lỗi nào.

Người đại diện bị hại cho biết, dù bị cáo Ý có bị phạt mức án nào thì T. cũng không sống lại được và đây là mất mát không gì có thể bù đắp. Từ đó, đại diện bị hại đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Ý mức án theo quy định pháp luật.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Võ Văn Ý là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật nhằm phòng ngừa, giáo dục chung.

Quá trình lượng hình, HĐXX cũng xem xét nhiều tình tiết như bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận…để làm căn cứ giảm cho bị cáo Ý một phần hình phạt.

Sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Võ Văn Ý mức án tù chung thân về tội Giết người; phạt bị cáo Hưng 1 năm tù về tội Che giấu tội phạm.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.