Gurrampati Tarun, 24 tuổi, được cho là đã đâm vào một chiếc xe trên con đường đông đúc ở Hyderabad, Ấn Độ, khiến viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ ra hiệu cho anh ta dừng lại. Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, anh ta đã tăng tốc và đâm vào cảnh sát trong nỗ lực bỏ trốn.
Đoạn clip từ camera giám sát ghi lại cho thấy, chiếc Mercedes-Benz màu trắng đang luồn lách qua dòng xe cộ với viên cảnh sát bám chặt vào phía trước xe vào ngày 28/2.

Chiếc xe ô tô đâm vào cảnh sát giao thông để bỏ chạy.
Truyền thông địa phương đưa tin rằng Gurrampati đã lái xe gần 1km với viên cảnh sát trên nắp capo trước khi các tài xế khác và nhà chức trách chặn xe lại.
Cảnh sát xác nhận rằng kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở cho thấy mức độ cồn vượt quá giới hạn cho phép.
Gurrampati đã bị bắt và tạm giam 14 ngày. Sau đó, anh ta đã được chuyển đến nhà tù Kandi ở quận Sangareddy.
Hai vụ án riêng biệt đã được đăng ký chống lại anh ta, với các cáo buộc bao gồm lái xe liều lĩnh và cẩu thả, gây nguy hiểm đến tính mạng và cản trở công chức thi hành nhiệm vụ.
Phương Linh (t/h)