Tin thời sự, ngày 4/1, trên trang cá nhân facebook của một nữ hành khách tên H.M. (ở Hà Nội) chia sẻ một startus với vẻ bức xúc khi em gái mình tên L. liên tục nhận được các tin nhắn và các cuộc điện thoại mời mọc mua bán, bán dâm, khi có nhiều lời mời kiếm nhã nặng nề chị H.M. đã phải nhập việc vì bị sốc.
Theo chị H.M. cho biết, trước đó chị L. có đi một taxi Uber từ phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, di chuyển lên phố Đội Cấn. Trên đường đi chị L. chứng kiến tài xế liên tục sử dụng phần mềm Zalo để nói chuyện với một người nào đó, cuộc nói chuyện của tài xế với người này luôn đề cập đến nội dung khiêu dâm.
Không những thế, tài xế taxi Uber này còn cố tình đi lòng vòng qua nhiều tuyến phố khác để kéo dài quãng đường đi khiến chị L. bực tức. Khi đi tới điểm đến, chị L. xuống xe và quyết định đánh giá tài xế ở hạng 1 sao (thang điểm đánh giá thấp đối với tài xế do Uber đề ra).
Thông tin được đưa lên mạng xã hội
Sau đó, chị H.M nhận được thông tin từ một số bạn bè về việc số điện thoại của chị L. đã bị đưa lên một trang web khiêu dâm với nội dung mời mua bán dâm.
Khi biết số điện thoại của em gái bị đưa lên trang wed khiêu dâm, chị H.M đã gọi điện cho lái xe, anh này thừa nhận đã đăng tải số điện thoại lên một nhóm chat vì lý do bị chấm điểm 1 sao. Người tài xế này đổ lỗi cho người khác đã đăng số điện thoại của chị L. lên trang web khiêu dâm.
Do vừa mới ra trường, mới đi làm chưa va chạm, sức khỏe yếu nên chị L. đã rất sốc và phải nhập viện, ảnh hưởng lớn tới tinh thần. Hiện gia đình chị L. đang rất bức xúc vì sự việc trên.
Chị H.M cùng gia đình đang tính đến việc nhờ cơ quan chức năng can thiệp để bảo vệ danh dự của em gái.
Liên quan tới vụ việc trên, trao