Sĩ tử Hà Nội đến Văn Miếu cầu may, giữ tinh thần thoải mái trước kỳ thi vào lớp 10

Thứ 5, 28/05/2026 15:19 GMT+7

Trước thềm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội, nhiều học sinh đã tìm đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám để cầu may mắn và tiếp thêm sự tự tin trước ngày bước vào phòng thi.

Những ngày cuối tháng 5, khi Hà Nội bắt đầu đón những đợt nắng đầu hè gay gắt, cũng là lúc một thế hệ học sinh lớp 9 đứng trước bước ngoặt đầu tiên của tuổi trưởng thành – kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, kỳ thi được xem như cánh cửa mở ra chặng đường học tập mới đầy thử thách.

Tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nơi từ lâu đã gắn với truyền thống hiếu học và tinh thần khoa bảng, lại trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều sĩ tử. Những ngày này, không gian nơi đây vừa tấp nập dòng người đến dâng hương, gửi gắm ước vọng, vừa mang một vẻ trầm mặc rất riêng. Dưới những tán cây cổ thụ rợp bóng, giữa nhịp bước vội vàng của mùa thi, vẫn có thể bắt gặp những gương mặt học trò tuổi 15 với nét hồn nhiên còn vẹn nguyên, nhưng ánh mắt đã ánh lên sự quyết tâm, kỳ vọng và cả những hồi hộp rất riêng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời.

Sĩ tử Hà Nội đến Văn Miếu cầu may, giữ tinh thần thoải mái trước kỳ thi vào lớp 10- Ảnh 1.

Các sĩ tử và phụ huynh đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám để cầu may mắn.

Trong dòng người ấy có nhóm bạn gồm Ly, Khánh, Trang và Trần Ngọc Anh – học sinh Trường THCS Trâu Quỳ. Các em cùng đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Cao Bá Quát, cùng ôn tập, cùng động viên nhau và cũng cùng nhau đến Văn Miếu trước kỳ thi như một cách để tự trấn an tinh thần.

"Trước khi thi, bọn em đã ôn tập kỹ kiến thức và chuẩn bị tâm lý thật tốt để không bị lo lắng hay hoảng sợ khi bước vào phòng thi", bạn Trần Phương Trang chia sẻ.

Việc đến Văn Miếu không phải ý tưởng bộc phát. Các em nói rằng mình được những anh chị khóa trước "truyền kinh nghiệm". Nhưng sâu xa hơn, nơi đây giống như một điểm tựa tinh thần trước kỳ thi được xem là áp lực đầu tiên trong cuộc đời học sinh.

Dẫu phía trước là một cuộc cạnh tranh căng thẳng, nhóm bạn vẫn giữ được sự lạc quan đáng quý của tuổi học trò. Khi được hỏi có áp lực không, bạn Lưu Khánh Ly cười rất tươi: "Phải tự tin chứ ạ. Tự tin cũng đã là một chiến thắng lớn rồi".

Sĩ tử Hà Nội đến Văn Miếu cầu may, giữ tinh thần thoải mái trước kỳ thi vào lớp 10- Ảnh 2.

Sĩ tử mang những đồ dùng học tập sẽ đem vào phòng thi đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám để cầu may.

Ở tuổi 15, mỗi người mang trong mình một thế mạnh, một giấc mơ riêng. Với Lê Nguyễn Bảo Khánh, đó là niềm yêu thích dành cho môn Tiếng Anh, thứ "tình yêu" được nuôi dưỡng suốt từ những năm tiểu học và lớn dần lên nhờ một cô giáo tận tâm.

"Trong chín năm học thì ai cũng có môn mình thích và môn mình không thích. Nhưng đối với em, em tự tin nhất là môn Tiếng Anh", Bảo Khánh nói.

Nam sinh kể rằng mình từng được cô giáo chủ nhiệm truyền cảm hứng mạnh mẽ cho việc học ngoại ngữ. Đó cũng là lý do em mong đạt điểm cao môn Tiếng Anh trong kỳ thi sắp tới như một lời cảm ơn dành cho cô giáo của mình.

Sĩ tử Hà Nội đến Văn Miếu cầu may, giữ tinh thần thoải mái trước kỳ thi vào lớp 10- Ảnh 3.

Lê Nguyễn Bảo Khánh giao lưu với người nước ngoài tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Điều đặc biệt là Khánh không nhìn Tiếng Anh đơn thuần như một môn học để thi. "Muốn làm chủ Tiếng Anh thì không nên quá gò bó trong lý thuyết. Chúng ta nên giao tiếp với người nước ngoài, đến những nơi có nhiều du khách quốc tế như Văn Miếu để học hỏi cách họ nói chuyện và rèn luyện khả năng của mình", Bảo Khánh chia sẻ.

Trong khi đó, Lưu Khánh Ly lại dành nhiều tình cảm cho môn Ngữ văn. "Nếu nói về sự tự tin thì cả ba môn em đều tự tin. Nhưng môn mà em nghĩ mình có khả năng đạt điểm cao nhất là môn Ngữ văn", Khánh Ly chia sẻ.

Từng tham gia làm đề thi thử vào THPT môn Ngữ văn vào năm ngoái, Khánh Ly nhận thấy đề thi của Hà Nội khá phù hợp với học sinh. "Đề thi năm ngoái khá vừa sức. Từ phần đọc hiểu cho đến nghị luận xã hội đều là những kiến thức và vấn đề rất quen thuộc với học sinh hiện nay", Khánh Ly nói.

Sĩ tử Hà Nội đến Văn Miếu cầu may, giữ tinh thần thoải mái trước kỳ thi vào lớp 10- Ảnh 4.

Lưu Khánh Ly tự tin mình sẽ đạt điểm cao ở môn Ngữ văn.

Khánh Ly cũng bày tỏ mong muốn đề thi năm nay tiếp tục có tính thực tế, gần gũi để thí sinh có thể phát huy hết khả năng của mình. "Cháu mong Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ có những đề văn vừa sức, với các vấn đề quen thuộc và giản dị để bọn cháu có thể đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới", Khánh Ly bày tỏ.

Khi được hỏi về bí quyết học tốt môn Ngữ văn trong giai đoạn ôn thi cấp tốc, Khánh Ly cho biết phương pháp hiệu quả nhất với em hiện nay là học thuộc. "Theo các cô giáo, trong thời gian nước rút thì cách nhanh nhất để tăng tốc môn Văn là học thuộc. Có thể học thuộc lý luận văn học, các câu danh ngôn, mở bài, kết bài và những dẫn chứng đang 'hot' hiện nay để áp dụng vào các bài nghị luận văn học hay nghị luận xã hội", Khánh Ly nói.

Theo Khánh Lý, việc chuẩn bị sẵn những kiến thức và dẫn chứng phù hợp sẽ giúp bài viết có sự liên kết chặt chẽ hơn, từ đó tăng khả năng đạt điểm cao trong phòng thi.

Nếu Khánh yêu Tiếng Anh và Khánh Ly mạnh về Văn, thì Trần Phương Trang lại đặc biệt tự tin với môn Toán. "Cả ba môn em đều đủ khả năng để đỗ nguyện vọng một. Nhưng môn em tự tin nhất vẫn là Toán", Phương Trang chia sẻ.

Sĩ tử Hà Nội đến Văn Miếu cầu may, giữ tinh thần thoải mái trước kỳ thi vào lớp 10- Ảnh 5.

Trần Phương Trang (trái) tự tin đủ khả năng để đỗ nguyện vọng một.

Khi được hỏi về đề thi môn Toán năm ngoái, Phương Trang đánh giá đề khá vừa sức với học sinh. "Đối với em, đề thi thử năm ngoái khá vừa sức. Em nghĩ mình có thể đạt đủ điểm để đỗ nguyện vọng một", Phương Trang nói.

Theo Phương Trang, để học tốt môn Toán, điều quan trọng là phải nắm chắc công thức và chăm chỉ luyện tập nhiều dạng bài khác nhau. "Em thường học thuộc công thức và luyện nhiều dạng bài để quen thuộc cách làm", Phương Trang cho biết.

Phương Trang cũng chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi môn Toán hiệu quả là không nên vội vàng bắt tay vào giải ngay khi nhận đề. "Trước tiên em sẽ đọc kỹ đề bài để xác định dạng bài, hướng làm và công thức phù hợp rồi mới bắt đầu làm bài chứ không làm luôn", Phương Trang bật mí.

Giữa những câu chuyện về bài vở, điểm số và kỳ thi trước mắt, điều khiến người đối diện cảm nhận rõ nhất lại chính là sự trưởng thành trong suy nghĩ của các em. Bạn Trần Ngọc Anh cho biết em không quá áp lực vì gia đình luôn tạo cho mình tâm lý thoải mái.

"Gia đình em không đặt nặng áp lực học tập nên em thấy mọi thứ khá bình thường. Có lẽ người lo hơn lại là bố mẹ", Ngọc Anh cười.

Sĩ tử Hà Nội đến Văn Miếu cầu may, giữ tinh thần thoải mái trước kỳ thi vào lớp 10- Ảnh 6.

Bạn Trần Ngọc Anh (giữa) cho biết em không quá áp lực vì gia đình luôn tạo cho mình tâm lý thoải mái.

Ở thời điểm cận kề kỳ thi, Ngọc Anh cho rằng điều quan trọng nhất không còn là cố "nhồi" thêm kiến thức mà là giữ sự bình tĩnh. "Kiến thức của em giờ cũng khá vững rồi. Điều cần nhất là tự tin bước vào phòng thi", Ngọc Anh nói gương mặt toát lên sự tự tin.

Nói về tỉ lệ cạnh tranh năm nay, Ngọc Anh cho rằng điểm chuẩn có thể tăng nhưng sẽ không quá đột biến. "Nếu cố gắng thêm một chút thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể đỗ vào ngôi trường mình mong muốn", Ngọc Anh chia sẻ.

Điều đặc biệt ở nhóm bạn này là dù cùng đăng ký vào một trường, các em không coi nhau là đối thủ.

"Vào phòng thi thì vẫn là bạn bè chứ không phải kẻ thù. Bọn em tin rằng sẽ cùng nhau nắm tay bước vào cổng trường THPT Cao Bá Quát", các em hào hứng nói.

Sĩ tử Hà Nội đến Văn Miếu cầu may, giữ tinh thần thoải mái trước kỳ thi vào lớp 10- Ảnh 7.

Các bạn học sinh tin rằng với những kiến thức mà mình tích lũy sẽ giúp các bạn

Phía sau những sĩ tử tuổi 15 là bóng dáng lặng lẽ của những người cha, người mẹ. Đứng giữa sân Văn Miếu, chị Nguyễn Thị Thu Huyền (Gia Lâm, Hà Nội) dõi theo con bằng ánh mắt đầy hy vọng nhưng không áp lực.

"Năm nay tôi thấy các con thoải mái hơn trước. Cha mẹ chỉ mong các con thi cử đỗ đạt theo đúng nguyện vọng của mình", chị Huyền nói.

Theo chị Huyền, gia đình không ép buộc hay quyết định thay con chuyện chọn trường. "Cha mẹ chỉ định hướng thôi. Còn lựa chọn là ở các con. Miễn đó là ngôi trường các con thực sự muốn theo học", chị Huyền bày tỏ.

Sĩ tử Hà Nội đến Văn Miếu cầu may, giữ tinh thần thoải mái trước kỳ thi vào lớp 10- Ảnh 8.

Chị Huyền (phải) mong các sĩ tử đủ bình tĩnh và sức khỏe để vượt qua kỳ thi.

Trước ngày thi, điều chị mong nhất không phải là điểm số tuyệt đối mà là con có đủ bình tĩnh và sức khỏe để vượt qua kỳ thi. "Chúc tất cả các con mạnh khỏe, bình an, tự tin và sáng suốt. Mong các con gặp đề phù hợp, làm bài thật tốt và đều đỗ nguyện vọng một", chị Huyền gửi lời chúc tới các sĩ tử.

Chỉ còn ít ngày nữa, gần 150.000 học sinh Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Với nhiều người lớn, đó có thể chỉ là một kỳ thi, nhưng với những cô cậu học trò tuổi 15, đó là cột mốc đầu tiên của sự trưởng thành, là nơi những ước mơ bắt đầu được gọi tên.

Dưới mái hiên cổ kính của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, những lời cầu chúc cho một kỳ thi "trí óc sáng suốt, hanh thông" từ những người mẹ như chị Huyền, hay khát khao giản dị được "nắm tay nhau bước vào cổng trường" của nhóm bạn Ly, Khánh, Trang, Ngọc Anh, đã tạo nên một bức tranh vừa xúc động vừa giàu niềm tin về mùa thi. Ở đó không chỉ có áp lực, mà còn có sự đồng hành, sẻ chia và những ước vọng rất đỗi trong trẻo của tuổi học trò.

Dù tỉ lệ chọi có thể khiến nhiều em không khỏi lo lắng, nhưng với hành trang là kiến thức đã tích lũy nhiều năm tháng và một tinh thần vững vàng, tin rằng các sĩ tử sẽ bước vào kỳ thi với sự tự tin, bình tĩnh và bản lĩnh để vượt qua "vũ môn" một cách tự tin nhất.

Quốc Tiệp

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.