Ngày 23/12, Ukraine cuối cùng đã thừa nhận để mất thành phố Siversk thuộc tỉnh Donetsk, trong bối cảnh quân đội Nga tiếp tục đà tiến công về phía tây và phía nam của đô thị then chốt này.
Trong một tuyên bố, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, các đơn vị nước này đã rút khỏi Siversk sau sức ép từ quân đội Nga, lực lượng được cho là có "ưu thế về quân số" và duy trì "áp lực liên tục bằng các nhóm xung kích nhỏ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt".
Bộ Chỉ huy quân đội Ukraine nhấn mạnh quyết định rút quân được đưa ra nhằm "bảo toàn sinh mạng binh sĩ và nguồn lực", đánh dấu lần đầu tiên Kiev lên tiếng bình luận về thất bại này.
Trước đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng Siversk đã bị Cụm quân Yug của lực lượng Nga kiểm soát trong cuộc họp ngày 11/12. Khi đó, Ukraine đã bác bỏ thông tin này.
Việc Ukraine chính thức thừa nhận thất bại diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát khu vực xung quanh Siversk.
Ở phía tây Siversk, Cụm quân Yug đã chiếm được một khu vực cao điểm rộng khoảng 5 km² sau mỏ đá. Đồng thời, lực lượng Nga cũng tiến công về phía nam thành phố, cụ thể là khu vực giữa Sviato-Pokrovske và Pazeno, kiểm soát thêm hơn 20 km² lãnh thổ.
Việc kiểm soát Siversk cùng các bước tiến tiếp theo đã đặt Cụm quân Yug vào vị thế thuận lợi để mở cuộc tiến công theo hướng tây bắc về phía thành phố Slovyansk.
Slovyansk nằm tại điểm giao cắt của các tuyến đường cao tốc và đường sắt quan trọng, gần sông Siverskyi Donets, khiến nơi đây trở thành đầu mối hậu cần và phòng thủ then chốt của lực lượng Kiev. Trong chiến dịch tấn công thành phố này, Cụm quân Yug nhiều khả năng sẽ phối hợp với Cụm quân Zapad (Nga).
Hiện tại, Cụm quân Zapad đã hoạt động quanh thành phố Liman, nằm về phía bắc Siversk. Lực lượng này gần đây đã phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía nam Liman, đồng thời tiến về tây bắc Dibrova, chủ yếu hướng tới tuyến đường chiến lược dẫn vào Slovyansk.
Nhìn chung, tuyến phòng thủ của Ukraine quanh Slovyansk có nguy cơ sụp đổ trong vài tháng tới, dưới sức ép đồng thời từ các hướng Siversk và Liman. Tuy nhiên, trận đánh giành thành phố nhiều khả năng sẽ chưa bắt đầu cho tới khi quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn Liman. Dù vậy, Kiev được cho là không còn đủ nguồn lực để bảo vệ thành phố này.
Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)
