Con trai trưởng công an xã tự tử gây rúng động làng quê

Con trai trưởng công an xã tự tử gây rúng động làng quê

Thứ 4, 27/11/2013 15:00

Đang có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, bỗng nhiên, anh Nguyễn Mạnh C., ngụ tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội lại uống thuốc diệt cỏ tự tử. Cái chết của anh Nguyễn Mạnh C. đang gây xôn xao dư luận địa phương vì nghi có “dính líu” đến xã hội đen.

Xôn xao làng quê

Cả tuần nay, bà con đội 13, thôn Xuân Bảng, xã Nam Sơn chưa hết bất ngờ và xôn xao bàn tán xung quanh cái chết tức tưởi của anh C.. Mỗi người đặt ra một nghi vấn, một giả thuyết khác nhau và tất thảy đều không giấu được sự ngạc nhiên đến sửng sốt khi biết anh C. đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

Sở dĩ người dân địa phương bất ngờ về cái chết đột ngột của anh này bởi C. còn quá trẻ và cuộc sống cũng không quẫn bách đến mức khiến anh phải tìm đến cái chết tức tưởi như vậy.

Theo tìm hiểu của PV, anh Nguyễn Mạnh C. sinh năm 1986. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng anh này khá lận đận về chuyện tình duyên khi đã trải qua hai lần đò. Hiện anh C. đang sống với người vợ thứ hai và có một cô con gái. Theo nhận xét của nhiều người biết anh C. thì cuộc sống của anh khá ổn định, gia đình đang đầm ấm. Bản thân anh C. lại đang có công việc tốt ở gần nhà (anh C. đang làm bảo vệ tại trạm điều tốc của bãi rác Nam Sơn-PV).

Vì anh C. là con trai trưởng của trưởng công an xã Nam Sơn nên so với nhiều thanh niên trong xã, anh C. có vẻ "oai" hơn. Thế nhưng có lẽ cũng chính vì điều này lại là một áp lực đối với anh C. khiến anh phải tìm đến cái chết.

Miền bắc - Con trai trưởng công an xã tự tử gây rúng động làng quê

 Phó trưởng công an xã Phạm Ngọc Yên đang trao đổi với PV.

Sự việc xảy ra vào ngày 11/11/2013, như thường lệ, khi anh C. đi làm về lúc 10h sáng thì lên gác ngủ. Đến bữa cơm trưa, gia đình gọi anh xuống ăn cơm thì không thấy anh trả lời. Khi vợ anh C. lên tận nơi gọi thì bất ngờ thấy anh đang nôn mửa, trong phòng nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ. Lúc đó, gia đình vội vàng đưa anh đến bệnh viện Sóc Sơn để cấp cứu. Tại đây, nhận thấy tình trạng ngộ độc của anh C. có vẻ nguy kịch, các bác sỹ đã chuyển nạn nhân xuống bệnh viện Xanh Pôn. Sau 3 ngày điều trị ở đây mà tình trạng sức khỏe của anh C. vẫn không có chuyển biến, anh C. đã được chuyển về viện 74 (Vĩnh Phúc). Một ngày sau, anh bị bệnh viện trả về, trưa 15/11, anh C. tử vong tại nhà riêng.

Những nghi vấn chưa có lời giải

Được biết, do anh C. uống loại thuốc diệt cỏ cháy nên không thể cứu chữa được dù đã đưa đi cấp cứu kịp thời. Suốt từ hôm uống thuốc cho đến lúc ra đi, tuy không nói được nhưng anh C. vẫn rất tỉnh táo. Khi mọi người đến thăm, anh vẫn vẫy tay chào. Vì không nói được nên anh C. viết ra giấy để trao đổi và dặn dò vợ cố gắng nuôi con và hiếu thảo với bố mẹ.

Sau cái chết của anh C., nhiều người dân đồn đoán có thể do anh C. quẫn trí vì mâu thuẫn với bố. Bởi theo một số người dân cho biết, trước đó anh C. có bị bố mắng chửi. Nguyên nhân vì trong quá trình làm việc ở trạm điều tốc, có lần anh C. đã tự ý cho một xe rác không phải là xe chuyên dụng của công ty môi trường vào bãi. Xe này chở loại rác là đồ giày da khó xử lý. Vì chiếc xe này vào bãi mà không thông qua ban quản lý khu xử lý chất thải bãi rác Nam Sơn nên đã không được vào đổ rác trong bãi.

Do vậy, lái xe này đã thông đồng với anh C. để được đổ ở phía ngoài bãi rác. Do xe rác đó đổ chất thải không thuộc phạm vi bãi rác, làm ảnh hưởng đến ruộng của dân nên bị nhân dân phản ánh. Sự việc được ban quản lý bãi rác Nam Sơn mời công an và anh C. đến để lập biên bản. Vì là con trai của  Trưởng công an xã nên sự việc này có thể làm mất mặt và mất uy tín của ông Nguyễn Thành Đ. (bố anh C.) nên ông Đ. có đánh và mắng mỏ anh? Nhiều người suy đoán có thể vì thế mà anh C. thấy xấu hổ, bất mãn mà tự tử.

Tuy nhiên, cũng có một khả năng khác được khá nhiều người đồn đoán về nguyên nhân chính khiến anh C. tự tử. Đó là do anh bị một nhóm xã hội đen dọa dẫm vì nợ tiền họ (?). Theo một số thông tin mà PV tìm hiểu được thì anh C. có thể đã nợ nần nhiều vì có tham gia chơi cờ bạc, lô đề. Có thể do số tiền nợ quá lớn, không thể trả được ngay nên anh C. đã bị nhóm xã hội đen đến đòi nợ và đe dọa. Do là con Trưởng công an xã, con đảng viên nên có thể điều này càng khiến gây áp lực cho anh. Vì vậy anh C. đã quẫn trí mà dại dột uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Để kiểm chứng những thông tin đồn đoán trên, chúng tôi đã tìm gặp Phó trưởng công an xã Nam Sơn, ông Phạm Ngọc Yên. Theo ông Yên thì cho đến nay, bên công an không có thông tin nào khẳng định là anh C. tự tử. Theo công an xã thì anh C. chết do bị bệnh(?) nhưng vì chưa được kiểm chứng và gia đình cũng không yêu cầu làm rõ cái chết nên chưa ai được biết nguyên nhân thực sự. Theo ông Yên, nếu là một vụ tự tử thì công an sẽ phải vào cuộc điều tra và lập biên bản. Tuy nhiên, ông Yên cũng khẳng định thông tin anh C. uống thuốc diệt cỏ là có thật.

Về thông tin anh C. bị bố đánh, ông Yên khẳng định với PV là "không có chuyện đó" bởi ông Đ. là Trưởng công an xã, lại là đảng viên. Hơn nữa anh C. cũng đã có vợ con, nên việc ông Đ. đánh anh C. là không thể vì xưa nay, ông Đ. là người biết dạy dỗ con cái. Có thể ông Đ. có mắng con nhưng  điều này cũng là việc làm bình thường của các bậc làm cha mẹ.

Còn về thông tin anh C. bị xã hội đen đe dọa thì theo ông Yên cũng không có khả năng đó. Theo ông Yên, ngoài việc là Phó trưởng công an xã, ông cũng có quan hệ họ hàng với gia đình ông Đ. (anh C. gọi ông Yên là bác-PV) nên ông biết rõ anh C. không phải là người chơi bời. Ông cũng chưa hề nghe thấy chuyện anh C. chơi cờ bạc đề đóm. Do vậy, theo ông Yên, việc anh C. chơi bời đến mức nợ nần để xã hội đen đe dọa là điều khó xảy ra.                   

Nạn nhân không có dấu hiệu bệnh lý hay có biểu hiện bất thường

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi tại sao anh C. đang có một công việc tốt, một gia đình êm ấm, không mâu thuẫn với ai, không bị xã hội đen dọa nạt mà lại đi uống thuốc diệt cỏ để tự tử thì ông Yên cũng  thừa nhận đây là điều khó hiểu và vụ việc đang được xác minh, làm rõ. Ông Yên cũng khẳng định, bản thân anh C. không hề có biểu hiện gì về bệnh tâm thần hay cư xử bất thường.

Phù Sơn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.