Tay trong tay, hai mẹ con bà Teru Suzuki, 86 tuổi, vội vã lao ra khỏi nhà, chạy thoát lên vùng đất cao hơn, trước khi sóng thần ập vào phá hủy thị trấn của họ hôm 11/3.
Bà Suzuki cầm di ảnh con trai thiệt mạng trong trận sóng thần năm 1960
Sau trận động đất xảy ra ở thị trấn thuộc thành phố Ofunato, tỉnh Iwate, bà Suzuki nằm nghỉ trong phòng khách và không mấy để ý đến cảnh báo sóng thần. Cho đến khi con trai bà hốt hoảng chạy về báo tin. Anh này đã trèo lên một ngọn đồi cao để quan sát biển.
Bà Suzuki nhớ lại: “Tôi tin đó là số phận. Lúc đó tôi chỉ nghĩ được duy nhất một điều là không thể để sóng thần giết chết mình được. Xung quanh tôi lúc đó đã có tới 3 người chết”.
Với bà Suzuki, ký ức đau thương nhất là ở trận động đất năm 1960 ở mạnh tới 9,5 độ richter. Người con lớn của bà, anh Kazuo, khi đó mới 20 tuổi, đã qua đời trong thảm họa sóng thần sau đó. Giờ đây, trên nền đổ nát của ngôi nhà ở Ofunato, bà cầm di ảnh của con trai và kể câu chuyện về cuộc đời mình.
Nhật Bản là nước có dân số già, ở Ofunato, số người già rất đông. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nhiều cụ ông, cụ bà vẫn sống sót sau thảm họa sóng thần. Họ tin rằng, những người đã từng sống qua thảm họa sẽ kiên cường hơn.
Hôm 20/3 vừa qua, tại Ishinomaki, người ta cũng đã tìm thấy hai bà cháu còn sống sót sau 9 ngày bị vùi lấp. Bà lão 80 tuổi này đã chống chọi kiên cường đến khi được tìm thấy.
Thanh Tùng (Theo Straitstimes)