
Sáng mùng 10 tháng Giêng, dòng sông Thu Bồn đoạn chảy qua xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, đã rộn ràng tiếng trống, tiếng reo hò. Hàng nghìn người dân và du khách đứng dọc hai bờ sông, chờ đợi giờ xuất phát của Giải đua thuyền truyền thống xã Duy Nghĩa mở rộng lần thứ I - Cúp FVG năm 2026.

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân Bính Ngọ, giải đua năm nay không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao, mà còn là ngày hội làng thực sự, nơi truyền thống, niềm tin và khát vọng phát triển gặp nhau trên cùng một đường đua.

Lần đầu tiên, giải đua được tổ chức với quy mô mở rộng tại bến du thuyền Khu đô thị du lịch Nam Hội An City, đánh dấu sự bắt tay giữa UBND xã Duy Nghĩa và Tập đoàn FVG. Sự phối hợp ấy khiến không gian lễ hội vừa giữ được hồn cốt sông nước xứ Quảng, vừa mang dáng dấp của một sự kiện văn hóa – du lịch bài bản.

Bảy đội thuyền dày dạn kinh nghiệm đến từ nhiều địa phương đã tề tựu: Hồng Sơn - Duy Nghĩa, Vân Tây - Thăng An, An Trung - Duy Thành, Đồng Hải - Cẩm Thanh, Bàn Nam - Thu Bồn, Điện Phương - Điện Bàn và Trà Đông - Duy Vinh. Hơn 150 vận động viên bước vào hai nội dung: Giải Hòa Bình (3 vòng đôi, tương đương 3,25 km) và Giải truyền thống (5 vòng đôi, tương đương 5,25 km).

Mỗi thuyền có 17 tay chèo. Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, những mái chèo đồng loạt hạ xuống, mặt nước tung bọt trắng xóa. Tiếng trống thúc dồn dập, tiếng hò khoan hòa lẫn tiếng cổ vũ tạo thành một “bản giao hưởng” đặc trưng của lễ hội đua thuyền miền Trung.




Ông Nguyễn Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, chia sẻ tại lễ khai mạc, vùng đất cửa sông ven biển này là nơi giao thoa của sông Thu Bồn, Trường Giang, Bà Rén và biển Đông. Người dân bao đời gắn với nghề chài lưới, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và từng kiên trung trong kháng chiến. Vì thế, lễ hội đua thuyền không chỉ là cuộc thi, mà là “món ăn tinh thần” không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về.

Theo ông Việt, từng nhịp chèo mạnh mẽ rẽ sóng là khát vọng về một năm mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, tôm cá đầy khoang, mùa màng bội thu. Đó cũng là lời cầu mong quê hương sớm trở thành đô thị hiện đại, văn minh trong hành trình phát triển mới.



Dọc bờ sông, nhiều cụ cao niên chăm chú dõi theo từng vòng đua. Có người nói đã mấy chục năm mới lại thấy không khí đông vui đến vậy. Những đứa trẻ ngồi trên vai cha, mắt tròn xoe khi hai chiếc thuyền so kè từng gang nước ở vòng cuối.

Điều khiến giải đua năm nay đặc biệt không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng đội tham gia, mà còn ở ý nghĩa sau sự kiện. Đây là mùa xuân đầu tiên sau khi chính quyền địa phương được sáp nhập hai cấp. Trong khi đó, việc tổ chức một lễ hội chung, quy tụ nhiều đơn vị, được xem như dấu mốc của sự gắn kết và đồng thuận.

Giải đấu cũng là một trong những hoạt động văn hóa – thể thao chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Xã Duy Nghĩa nằm trong đơn vị bầu cử số 4, Thành phố Đà Nẵng. Các ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm: bà Nguyễn Thị Thanh An, Phó Trưởng ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Phan Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển; bà Phạm Thị Trang, Phó Trưởng ban Công tác Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.



Giải đua thuyền này mở ra định hướng xây dựng một sự kiện thường niên, trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng đầu năm của địa phương.

Người dân Duy Nghĩa tin rằng chính sự giao thoa ấy sẽ tạo nên sức bật mới. Khi lễ hội được tổ chức định kỳ, dòng Thu Bồn không chỉ là tuyến giao thông thủy hay nguồn sinh kế, mà còn trở thành “sân khấu” văn hóa. Du khách đến đây đầu xuân có thể hòa mình vào không khí hội làng, nghe chuyện sông nước, thưởng thức ẩm thực địa phương và cảm nhận tinh thần thượng võ, đoàn kết của cư dân vùng cửa biển.




Giải đua thuyền vì thế không chỉ là cuộc so tài của các tay chèo. Nó là cách cộng đồng khẳng định bản sắc, là nhịp cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, giữa truyền thống và hiện đại. Mỗi mái chèo hạ xuống là một lần quá khứ được nhắc nhớ; mỗi lần thuyền bứt tốc là một lời hứa cho tương lai.

Ở nội dung Giải Hòa Bình, đội Đông Hải - Cẩm Thanh bứt tốc ngoạn mục để về nhất. Hồng Sơn - Duy Nghĩa giành giải nhì, An Trung về ba và Trà Đông nhận giải phong cách. Sang Giải truyền thống, Cẩm Thanh tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đoạt giải nhất; Trà Đông xếp nhì, An Trung hạng ba và Hồng Sơn nhận giải khuyến khích. Kết quả khép lại một buổi sáng rực lửa, nhưng dư âm còn kéo dài mãi trên bến sông.