Soup sáng: Hãy yêu thương cha mẹ nhiều hơn khi còn có thể

Soup sáng: Hãy yêu thương cha mẹ nhiều hơn khi còn có thể

Hồ Thị Vân

Hồ Thị Vân

Thứ 3, 23/04/2019 06:30 GMT+7

Suốt từng ấy năm tháng, chỉ có cha mẹ là người luôn lo lắng, hi sinh tất cả vì con mình… Còn chúng ta, vì quá bận bịu, mải mê với cuộc sống mà chợt quên đi điều gì đó…

image

Hãy thương cha, người có thể hy sinh tất cả cho bạn.

Trên thế gian này, chỉ có cha mẹ mới toàn tâm toàn ý yêu thương bạn mà không đòi hỏi gì. Chỉ có cha mẹ mới sẵn sàng vì bạn mà nguyện hy sinh bản thân mình. Khi bạn gặp khó khăn trắc trở, hay khi cả thế giới đều quay lưng với bạn thì cha mẹ vẫn luôn ở bên che chở, vỗ về bạn.

Giải trí - Soup sáng: Hãy yêu thương cha mẹ nhiều hơn khi còn có thể

Hãy thử dừng lại, dù chỉ một phút thôi, để nhìn lại cha mẹ mình, để thấy mái tóc mẹ đã bạc thêm vài sợi, thấy khóe mắt cha có thêm vài vết chân chim. Chỉ một phút mỗi ngày thôi, nhìn lại những gì cha mẹ đã làm cho ta, rồi nghĩ lại xem mình đã làm gì cho cha mẹ.

Rất có thể, một lúc nào đó, khi ta muốn bên cha nhiều hơn, muốn nói rằng “Con yêu mẹ” thì lại quá muộn rồi.

Hải Vân (tổng hợp)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.