Soup sáng: Lớp học đặc biệt của thầy giáo công nhân

Soup sáng: Lớp học đặc biệt của thầy giáo công nhân

Hồ Thị Vân

Hồ Thị Vân

Thứ 3, 09/07/2019 06:30

Từ ý tưởng của một anh công nhân đến sự chung tay của cả cộng đồng, lớp học khu phố này đã mở ra một tương lai khác cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

image

Soup sáng: Lớp học đặc biệt của thầy giáo công nhân

Xuất phát từ lòng thương cảm hoàn cảnh của các em, anh Trần Lâm Thắng đã nảy ra sáng kiến thành lập một lớp học tình thương để dạy chữ cho các trẻ em nghèo trong khu phố. Nghĩ là làm, nh liền vận động Đoàn phường thành lập lớp học để dạy chữ cho các em.

Để duy trì sự ổn định, khối lượng kiến thức của lớp học, anh cũng cần đến sự giúp đỡ của nhiều bạn sinh viên sư phạm. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng tự trau dồi bản thân cũng như tranh thủ từng phút rảnh rỗi của mình để lên lớp với các em học sinh.

Giải trí - Soup sáng: Lớp học đặc biệt của thầy giáo công nhân

Anh Thắng cho biết ngày anh đi làm công nhân, tối về làm bảo vệ khu phố nhưng anh vẫn cố lên đứng lớp. Anh nói, mỗi khi lên lớp, thấy các em học sinh tíu tít, say sưa với con chữ bao mệt mỏi như tan biến. 

Hải Vân (tổng hợp)

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.