"Rắc thính"...
Thời gian gần đây dư luận xôn xao, tại một số bệnh viện (BV) việc cấp giấy khám sức khỏe (GKSK) bị buông lỏng thậm chí được giao hẳn cho một bộ phận nhằm... tăng thêm thu nhập nên việc mua bán diễn ra khá công khai gây bức xúc dư luận.
Nhằm tìm hiểu sự việc này, nhóm PV điều tra báo điện tử Người Đưa Tin mở một... "chiến dịch" "rắc thính"... "bắt mồi".
Sau nhiều ngày tìm hiểu quy luật hoạt động của một số nhóm đối tượng chuyên cung cấp, bán GKSK, chúng tôi kết nối với một tài khoản cá nhân có tên "sóng xô bờ". Chẳng phải nói dài dòng, lời đề nghị mua giấy khám sức khỏe để xin việc của chúng tôi được chủ tài khoản chấp nhận ngay.

Một đoạn chát trên facebook với đối tượng cung cấp GKSK qua mạng.
Xin trích dẫn lời đối thoại giữa hai bên:
- “Mình cần giấy khám sức khỏe”.
- “Loại có ảnh hay không có ảnh?” (dán ảnh hoặc không cần dán ảnh- PV).
- “Loại có ảnh”.
- “Loại có ảnh từ 2 tờ trở lên là 150.000 đồng/tờ”
- “Đắt quá, giảm giá đi”.
- “Mình làm dịch vụ nên giá không giống bệnh viện nhé. Bạn hỏi ở đâu cũng vậy thôi”
- “Vậy à. Giấy có chuẩn không?”
- “Chuẩn không phải chỉnh”.
- “Của bệnh viện nào cấp vậy bạn?”.
- “Bệnh viện E ở Hà Nội. Bây giờ làm thì mai lấy được anh nhé. Anh gửi ảnh cho em. Free ship anh nhé (mang đến tận nơi không tính tiền công- PV).
- “Đắt quá, giảm giá đi em?”
- “Em bớt 10.000 đồng, còn 140.000 đồng nhé”.
Sau vài phút mặc cả, giá cuối cùng là 130.000 đồng/tờ giấy khám sức khỏe. Bên kia gửi cho