Suýt mất mạng dưới “tường nước tử thần”, nữ VĐV tái xuất và lập kỷ lục Guinness

Thứ 2, 16/02/2026 04:00 GMT+7

Suýt mất mạng trong tai nạn kinh hoàng tại Nazaré, Maya Gabeira từng bị xem là đã chấm dứt sự nghiệp. Thế nhưng 5 năm sau, nữ VĐV Brazil trở lại nơi định mệnh, chinh phục sóng dữ và lập kỷ lục Guinness, viết nên huyền thoại bằng ý chí phi thường.

Suýt mất mạng dưới “tường nước tử thần”, nữ VĐV trở lại lập kỷ lục Guinness gây choáng - Ảnh 2.

Maya Gabeira đi vào sách kỷ lục Guinness.

Maya Gabeira, vận động viên lướt sóng người Brazil, không phải cái tên xa lạ với những người yêu bộ môn big-wave surfing. Trước năm 2013, cô đã nhiều lần thử thách bản thân tại Nazaré, nơi được mệnh danh là “nghĩa địa của sự liều lĩnh”. Tuy nhiên, vào một ngày định mệnh năm đó, Maya đã phải trả giá đắt cho khát vọng chinh phục sóng dữ.

Trong một lần lướt sóng tại Nazaré, Maya bị một con sóng khổng lồ nuốt chửng. Cú va đập dữ dội khiến cô bất tỉnh, rơi vào tình trạng nguy kịch và suýt mất mạng nếu không được các đồng đội kịp thời cứu sống. Tai nạn nghiêm trọng đến mức nhiều người tin rằng sự nghiệp của Maya đã chấm dứt. Bản thân cô cũng từng thừa nhận, có những khoảnh khắc cô nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể quay lại biển cả.

Chấn thương không chỉ để lại hậu quả về thể chất mà còn là nỗi ám ảnh tâm lý kéo dài. Đối với một vận động viên lướt sóng, việc vượt qua nỗi sợ sau khi đối mặt với ranh giới sinh tử là thử thách lớn hơn bất kỳ con sóng nào. Maya đã phải trải qua quá trình điều trị, phục hồi và đấu tranh nội tâm trong nhiều năm.

Suýt mất mạng dưới “tường nước tử thần”, nữ VĐV trở lại lập kỷ lục Guinness gây choáng - Ảnh 3.

Nữ VĐV xinh đẹp từng gặp tai nạn nghiêm trọng trước đó 5 năm.

Thế nhưng, thay vì từ bỏ, cô chọn một con đường khác: quay trở lại nơi từng suýt cướp đi mạng sống của mình.

5 năm sau tai nạn, vào tháng 1/2018, Maya Gabeira xuất hiện trở lại tại Nazaré. Sự trở lại ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng đầy quyết tâm. Trước mắt cô vẫn là những “bức tường nước” cao hàng chục mét, cuộn xoáy dữ dội như muốn nuốt chửng mọi thứ dám thách thức.

Suýt mất mạng dưới “tường nước tử thần”, nữ VĐV trở lại lập kỷ lục Guinness gây choáng - Ảnh 4.

Cô đã trở lại đúng nơi nguy hiểm ấy để lập kỷ lục.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Maya đã thực hiện một cú lướt sóng được xem là hoàn hảo. Cô chinh phục thành công con sóng cao tới 20,72 mét, một con số khiến cả giới lướt sóng thế giới phải sửng sốt. Đó không chỉ là chiến thắng trước thiên nhiên, mà còn là chiến thắng trước chính nỗi sợ từng ám ảnh cô suốt nhiều năm.

Khoảnh khắc Maya đứng vững trên đỉnh con sóng khổng lồ nhanh chóng lan truyền khắp thế giới. Video ghi lại cú lướt sóng lịch sử này được chia sẻ rộng rãi, trở thành biểu tượng cho lòng dũng cảm và sự kiên cường. Không lâu sau đó, Guinness World Records chính thức xác nhận Maya Gabeira là kỷ lục gia thế giới.

Suýt mất mạng dưới “tường nước tử thần”, nữ VĐV trở lại lập kỷ lục Guinness gây choáng - Ảnh 5.

Cô nàng xinh đẹp 31 tuổi có nụ cười rất tươi.

Điều khiến kỷ lục này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở con số 20,72 mét, mà ở chính bối cảnh của nó. Nazaré – nơi từng suýt chôn vùi sự nghiệp và sinh mạng của Maya – lại chính là nơi cô làm nên kỳ tích “vô tiền khoáng hậu”. Ít có kỷ lục thể thao nào mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ đến vậy.

Giới chuyên môn đánh giá, Nazaré là một trong những điểm lướt sóng nguy hiểm nhất hành tinh do cấu trúc địa chất đặc biệt của hẻm núi dưới đáy biển, tạo ra những con sóng có sức mạnh khủng khiếp và khó lường. Việc một nữ vận động viên có thể làm chủ con sóng tại đây đã là điều hiếm thấy, chứ chưa nói đến việc lập kỷ lục thế giới.

Sau khi Guinness công bố kỷ lục, Maya Gabeira trở thành nguồn cảm hứng không chỉ với cộng đồng lướt sóng mà còn với những người yêu thể thao mạo hiểm trên toàn cầu. Cô không giấu giếm việc bản thân từng sợ hãi, từng hoài nghi chính mình. Nhưng chính sự đối diện với nỗi sợ ấy đã giúp cô mạnh mẽ hơn.

“Điều khó nhất không phải là con sóng, mà là quay trở lại sau tai nạn”, Maya từng chia sẻ. Với cô, kỷ lục Guinness không đơn thuần là danh hiệu, mà là dấu mốc cho hành trình vượt qua giới hạn bản thân, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Khánh Linh (t/h)


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.