Người phát hiện thấy con chuột khổng lồ này là kỹ sư gas Tony Smith. Trong khi đang sửa ống nước ông phát hiện con vật này. Và ông nhìn thấy con vật này nằm chết trong một bụi rậm gần sân chơi cho trẻ em ở phía đông London, Anh. Được biết, con chuột này nặng tới 11kg và dài 1,2 mét.
Tony Smith đã nhờ anh James Green, một đồng nghiệp của mình giữ con chuột này để chụp ảnh lại làm bằng chứng, chứng minh rằng có con vật như vậy từng tồn tại vì anh cho rằng có thể sẽ không ai tin họ.

Trong khi đang sửa ống nước, người đàn ông đã tá hỏa khi thấy con chuột dài tới hơn 1 mét nặng cả yến bị chết gần đó.
Anh Smith, 46 tuổi, cho biết: “Đây là con chuột lớn nhất mà tôi từng thấy. Tôi đã từng nuôi một con mèo và một con chó nhưng cân nặng của chúng gộp lại còn chưa bằng con chuột này. Chúng tôi đã vứt con chuột vào một thùng rác gần đó, nhưng trước khi làm như vậy, chúng tôi nghĩ rằng nên chụp ảnh con vật đáng sợ này lại vì nhiều người có thể không tin rằng đây là sự thật”.
Ông Tony Smith cũng giải thích rằng khu vực này của London nhung nhúc chuột và người ta đã phải rải chất độc để diệt loài gặm nhấm có hại. Có lẽ con chuột siêu khủng đã toi đời sau khi chén phải bả độc.
Các chuyên gia cho biết con vật này có thể là một con chuột túi Gambia và đã từng được nuôi làm thú cưng. Giáo sư Jane Hurst từ Đại học Liverpool cho biết loài vật này được nhiều người chọn nuôi bởi nó khá dễ thuần hóa.
Tiến sĩ Dougie Clarke từ Đại học Huddersfield nói rằng loài vật này có thể nặng lên tới 12kg: “Đây là loài gặm nhấm rất thông minh và thường có kích thước lớn”.
Những tiểu thương buôn bán ở chợ Ridley Road cho biết có thể đây là chuột cỏ châu Phi, thường được dùng làm thực phẩm.
Nazam Ali, người bán rau củ tại chợ trong 15 năm nay cho biết nhiều người bán th