Vụ tai nạn ở Quảng Nam: Đau đớn phút đập kính xe tìm vợ con tử nạn

Vụ tai nạn ở Quảng Nam: Đau đớn phút đập kính xe tìm vợ con tử nạn

Lê Nhâm Thân

Lê Nhâm Thân

Thứ 2, 30/07/2018 11:04

Thấy vợ chết sau tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam, anh Long cố gắng đập kính xe tìm con gái. Nhớ lại giây phút hãi hùng, người đàn ông 40 tuổi vẫn bàng hoàng.

Nhân chứng kể lại vụ tai nạn thảm khốc

Sau khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết, 4 người bị thương ở tỉnh Quảng Nam, cơ quan chức năng đã khẩn trương triển khai cứu hộ, cứu nạn.

Hiện, 13 người tử vong đã được đưa về tỉnh Quảng Trị mai táng. Riêng 4 nạn nhân bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Ruột gan như lửa đốt, đang điều trị tại bệnh viện, anh Dương Chí Linh (trú tỉnh Quảng Trị) người nhà của đoàn xe khách có 13 người tử nạn cho biết, rạng sáng 30/7, đoàn xe rước dâu từ Quảng Trị vào Bình Định bằng 2 xe (1 xe khách chở 17 người và 1 xe ô tô con 4 chỗ).

Tin nhanh - Vụ tai nạn ở Quảng Nam: Đau đớn phút đập kính xe tìm vợ con tử nạn

Anh Linh- người sống sót nhưng quá đau đớn trước vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam.

Anh Linh chính là người lái chiếc xe 4 chỗ đi cùng xe 16 chỗ. Theo anh Linh, khi ngang qua thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thì xe 16 chỗ chạy trước, xe 4 chỗ chạy sau. "Tôi điều khiển xe 4 chỗ chạy sau đoàn xe trên. 2 xe rước dâu dự kiến tới Bình Định vào khoảng 7h sáng 30/7 để làm lễ, ai ngờ lại xảy ra đại họa", anh Linh nghẹn ngào.

Theo lời người này, khoảng 2h sáng 30/7, xe 16 chỗ đang lưu thông bình thường ở QL1A trên địa phận tỉnh Quảng Nam thì bỗng đánh lái sang làn đối diện. Đúng lúc ấy, xe container đang đi ở chiều lại ngược lao đến. Một cú tông mạnh trực diện xảy ra ngay sau đó.

Tin nhanh - Vụ tai nạn ở Quảng Nam: Đau đớn phút đập kính xe tìm vợ con tử nạn (Hình 2).

Theo anh Linh, xe 16 chỗ đã lách sang phần đường xe container gây nên vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam. 

"Xe 16 chỗ đâm vào xe container thì cũng đúng lúc xe tôi lao tới. Tôi phanh lại kịp thời và lao xuống cùng người dân đưa các nạn nhân ra ngoài. Có lẽ, tài xế xe 16 chỗ đã buồn ngủ", anh Linh nói.

Ngay khi dừng xe, anh Linh cùng người dân địa phương đập cửa cứu người. "Vợ tôi tử vong ngay trên xe. Tôi cố gắng đập phá kính để tìm con gái, nhưng vô vọng.... Khi lực lượng cứu hộ tới, con gái tôi được đưa ra ngoài. Tôi bồng cháu lên xe đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tôi không biết, đau đớn quá không diễn tả được, kinh hoàng quá", anh Linh bàng hoàng trước thời khắc sinh tử.

Ông Lê Đức Nhân, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nói rằng, trong 4 bệnh nhân đang điều trị có 2 bệnh nhân khoảng 6 tuổi, một nam bệnh nhân 70 tuổi, một bệnh nhân nữ khoảng 30 tuổi. Tất cả họ đều đang ở tình trạng nguy kịch.

Trước đó, lúc 2h15 ngày 30/7, tại Km 950+ 800 trên tuyến QL1A đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xe ô tô khách 16 chỗ BKS: 75B - 000.52 trên xe chở 17 người, đi chuyển theo hướng Đà Nẵng đi các tỉnh phía Nam đã va chạm với xe container BKS: 51D - 411.21 kéo theo rơ-moóc BKS: 51R - 215.75. Hậu quả làm 13 người chết (10 người chết tại hiện trường, 3 người chết trên đường đi cấp cứu) và 4 người bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện Điện Bàn và bệnh viện Đa khoa TP.Đà Nẵng.

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.