Một vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người chết trong đó có một trẻ em đã xảy ra vào chiều 29/2 trên địa bàn Hà Nội (thuộc phường Bồ Đề, Long Biên).
Cũng giống như không ít vụ tai nạn ôtô kinh hoàng khác, tài xế gây tai nạn ngay sau khi trình diện cơ quan điều tra đã khai rằng do mình không may đạp nhầm chân ga nên mới dẫn đến hậu quả không mong muốn như vậy.
Thế nhưng, cứ nhìn hình ảnh đã được ghi lại qua màn hình Camera ở nhiều clip đã được cư dân mạng đăng tải thì ai cũng có thể nhận thấy rằng đó là một vụ phóng nhanh vượt ẩu, một vụ lái xe chạy lấn tuyến, tốc độ cao. Do đó, lời khai có phần “ngụy biện” của tài xế Camry khiến không ít người “nóng mặt”.
Tài xế Nguyễn Quang Vinh và hiện trường vụ tai nạn.
Dư luận càng được một phen bức xúc khi biết rằng bản thân tài xế này không phải chủ phương tiện mà là một thợ rửa xe, không có bằng lái nhưng tự ý điều khiển xe ôtô của khách hàng ra đường tham giao thông. Hành vi của tài xế thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật và vô trách nhiệm với cộng đồng.
Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn chiều 29/2 tại phường Bồ Đề đã không cầm được nước mắt trước cái chết thương tâm, oan uổng của 3 nạn nhân. Rõ ràng, tai nạn sẽ chẳng thể xảy ra nếu như ai đó sống có ý thức hơn, có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình và với xã hội.
“Đạp nhầm chân ga” chỉ là cách nói ngụy biện, một sự lý giải quá muộn màng cho một hành vi trái pháp luật. Cái mà tài xế Camry đáng lẽ không được nhầm, không nên nhầm đó là: Không được tự ý dùng xe của khách và không được lái xe khi không có bằng lái…
Rồi đây, Cơ quan CSĐT bằng các biện pháp nghiệp vụ, bằng các dấu vết ở hiện trường và hình ảnh ghi lại qua Camera sẽ làm rõ hơn nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Nhưng có một điều chắc chắn với hậu quả 3 người chết, không bằng lái xe…tài xế Camry sẽ