Tẩm xăng thiêu sống người giữa Hà Nội

Thứ 6, 28/12/2012 00:03

Chỉ vì cho rằng mình bị nhìn đểu, mà kẻ côn đồ đã đuổi theo đánh và phun xăng rồi đốt nạn nhân không thương tiếc.

Theo công an phường Tràng Tiền cho biết, ngày 4/6, cháu Lưu Đức Anh(SN1992) đi chơi với một số bạn bè về muộn. Đến khoảng hồi 23h40, khi đến khu vực bán xăng ở số 1 Trần Quang Khải, Đức Anh và Quyến(một người bạn) bị 1 đối tượng vô cớ đuổi đánh.

Lúc này, Đức Anh mới biết, đối tượng này đuổi đánh chỉ vì cho rằng Quyến nhìn đểu. Khi Đức Anh can ngăn thì bị đối tượng dùng bơm xăng bơm vào phía sau lưng và dùng bật lửa đốt. Đức Anh bị bỏng toàn bộ phần lưng và phía sau 2 tay. Nạn nhân đã tự dập lửa và được bàn bè đưa vào Bệnh viện Saint Paul cấp cứu, đến ngày 11/6 chuyển về bệnh viện bỏng Quốc gia điều trị.

Ngày 14/6, ông Lưu Đình Thư - cha của nạn nhân đã đến công an phường Tràng Tiền trình báo sự việc.

Lực lượng công an đã lập hồ sơ truy xét ban đầu làm rõ, kẻ côn đồ gây ra vụ việc trên tên là Nam(SN1994) trú tại A8 tổ 5 Khương Thượng.

Vân Ngọc

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.