Itsara Sakuket, 40 tuổi, đi xe máy đến trạm xăng vào ngày 25/1 và giả vờ là khách hàng quen thuộc đang đổ xăng.
Nhưng ngay khi bình xăng đầy, hắn bất ngờ đe dọa nữ nhân viên Pimthip Jaisamut, 38 tuổi và yêu cầu cô đưa túi tiền.
Camera giám sát cho thấy nghi phạm giật khăn trùm đầu của Pimthip, làm rơi vãi hàng trăm đô la tiền mặt khi túi của cô bị rách.
Khi người phụ nữ hoảng sợ chạy vào văn phòng, Itsara vơ một nắm tiền và phóng xe máy bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn ta chỉ chạy thoát được một lúc vì ngay lập tức đã đâm vào một chiếc xe máy đang đi ngược chiều.

Tên cướp tấn công nữ nhân viên cây xăng.
Cảnh sát đến hiện trường ở Satun, miền nam Thái Lan, lúc 4h chiều giờ địa phương, nơi họ tìm thấy Itsara vẫn đang nắm chặt những tờ tiền nhàu nát trong tay. Tên cướp bị thương nặng ở chân phải và được đưa đến Bệnh viện Tha Phae để điều trị.
Đội trưởng cảnh sát Nukul Jitpetch cho biết: "Sau khi nạn nhân trình báo, các sĩ quan đã thu thập bằng chứng và thông báo cho nghi phạm về tất cả các tội danh liên quan theo đúng quy trình pháp luật.
Hiện chúng tôi đang tiến hành thẩm vấn thêm và thực hiện các biện pháp pháp lý nghiêm khắc để tạo niềm tin về an ninh cho người dân địa phương".
Kể lại vụ việc, Pimthip cho biết cô rất bối rối khi nghi phạm đột nhiên tiếp cận cô sau khi đổ xăng.
Cô nói: "Hắn ta đến và giật lấy túi của tôi, tôi cố gắng giật lại. Khi tôi giật lại, túi bị rách và tiền vương vãi khắp nơi. Sau đó, tôi bỏ chạy và hắn ta nhặt túi lên. Hắn ta lấy tiền và phóng xe đi, nhưng không đi được xa".
Các nhà điều tra cho biết Itsara đã đánh cắp chiếc xe máy từ phóng viên địa phương Sombat Charoenkwan, 52 tuổi, người đã để xe trước nhà với chìa khóa vẫn còn trong ổ.
Kiểm tra lý lịch cho thấy Itsara từng bị kết án ở Trang, tỉnh quê nhà của anh ta, về tội liên quan đến ma túy.
Cảnh sát cho biết anh ta sẽ bị truy tố sau khi bình phục.
Phương Linh (t/h)