Tận cùng của bi kịch, lĩnh án vì lỡ tay đoạt mạng anh trai

Tận cùng của bi kịch, lĩnh án vì lỡ tay đoạt mạng anh trai

Nguyễn Thiện Quyền

Nguyễn Thiện Quyền

Thứ 3, 29/07/2025 09:52

Vợ chồng ông N. rơi nước mắt khi chứng kiến người con út phải hầu tòa về tội Giết người. Chỉ vì mâu thuẫn gia đình mà Thiện đã lỡ tay đoạt mạng anh trai.

Mới đây, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm trực tuyến đối với bị cáo Nguyễn Văn Thiện (SN 1993), trú xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh để làm rõ về tội Giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, trưa ngày 17/1/2025, Nguyễn Văn Thiện cùng bố là ông Nguyễn Văn N. (SN 1954), trú xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đi làm đồng trở về nhà.

Lúc này, ở nhà có bà Lê Thị H. (SN 1955) và anh Nguyễn Văn L. (SN 1986), là mẹ và anh trai của Nguyễn Văn Thiện đang ngồi bóc tách vỏ lạc trước sân.

Khi ông N. đi đến khu vực chuồng bò, phát hiện một số bao phân bón mua về để lộn xộn, ông N bực tức, la mắng người vợ.

Tận cùng của bi kịch, lĩnh án vì lỡ tay đoạt mạng anh trai- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiện tại điểm cầu thành phần trại giam Công an tỉnh Hà Tĩnh .

Anh L. thấy bố mẹ cãi nhau nên cũng đã nổi nóng, đã lấy thanh gỗ đập chết một con gà trong vườn.

Khi bữa cơm trưa của gia đình được bày dọn ra, bà H. tiếp tục trách mắng ông N., lúc này Nguyễn Văn Thiện đã tát vào mặt người mẹ một cái và bảo bà im lặng.

Sau bữa cơm trưa, ông N. đi ra chuồng bò để dọn dẹp và tiếp tục chửi bới bà H. Lúc này anh L. đi theo bố và đã cầm thanh gỗ đánh liên tiếp vào người ông N..

Thấy anh trai đánh bố nên Nguyễn Văn Thiện lấy ngay một thanh gỗ gần đó chay đến hỏi sao anh trai lại đánh bố. Sau đó, Thiện dùng 2 tay cầm thanh gỗ đánh mạnh trúng vào phía sau đầu anh L. làm nạn nhân ngã xuống đất.

Chưa dừng lại, Thiện tiếp tục đánh thêm một nhát vào đầu anh L. rồi mới dừng tay. Hậu quả khiến anh L. tử vong do chấn thương sọ não.

Tại phiên xử, bị cáo Nguyễn Văn Thiện khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, hối hận vì trong lúc nóng giận đã ra tay tước đoạt tính mạng của anh trai mình.

Sau khi đánh giá toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiện 9 năm tù về tội Giết người.

Tuyên án xong, vợ chồng bà L. bật khóc nức nở, nhìn theo bóng con trai bị cán bộ công an dẫn giải ra xe. Có lẽ đây là sự tận cùng bi kịch của người làm cha, làm mẹ khi phải chứng kiến con cái rơi vào vòng lao lý. Vụ án còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người về bi kịch đau lòng từ mâu thuẫn gia đình.

Thiện Quyền

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.