Ngày 23/6, Iran thực hiện đợt tấn công tên lửa đạn đạo dài nhất từ trước đến nay nhằm vào Israel, khi phóng 6 hoặc 7 quả tên lửa trong 4 đợt liên tiếp kéo dài suốt 40 phút, theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết.
Còi báo động vang lên khắp miền Bắc, miền Trung và miền Nam Israel, bao gồm cả những khu định cư gần Dải Gaza và Lebanon. Dịch vụ cấp cứu Magen David Adom cho biết không có thương vong, nhưng đã ghi nhận nhiều điểm bị tên lửa đánh trúng.
Tập đoàn Điện lực Israel thông báo rằng một quả tên lửa đạn đạo đã rơi gần một cơ sở hạ tầng chiến lược ở miền Nam, gây ra sự cố mất điện tạm thời tại một số khu dân cư trong khu vực.
Khoảng một giờ sau, Iran tiếp tục phóng thêm một tên lửa đạn đạo, khiến còi báo động một lần nữa vang lên ở miền Bắc Israel. Tuy nhiên, theo IDF, quả tên lửa này đã bị đánh chặn thành công.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sau đó ra tuyên bố cho biết, các mục tiêu chiến lược đã bị tấn công.

Trong khi đó, các đợt không kích dữ dội vẫn nhằm vào thủ đô Tehran. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố rằng IDF đang "tấn công với sức mạnh chưa từng có vào các mục tiêu thuộc chế độ và các cơ quan đàn áp chính phủ ngay tại trung tâm Tehran".
"Những hình ảnh về mức độ thiệt hại sẽ sớm được công bố", ông Katz cho biết trong thông cáo từ Văn phòng Bộ trưởng.
"Các cuộc tấn công sẽ tiếp diễn với cường độ tối đa. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động để bảo vệ hậu phương và đánh bại kẻ thù cho đến khi tất cả các mục tiêu chiến tranh được hoàn thành", ông nói thêm.
Theo ông Katz, các mục tiêu bị Israel tấn công bao gồm: trụ sở lực lượng bán quân sự Basij, nhà tù Evin nơi giam giữ các tù nhân chính trị và người bất đồng chính kiến, đồng hồ "Hủy diệt Israel" tại Quảng trường Palestine, trụ sở an ninh nội bộ của Vệ binh Cách mạng, trung tâm tư tưởng và nhiều mục tiêu khác của chính quyền Iran.
Sau đó, IDF cho biết, các máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã thả 100 quả bom xuống các mục tiêu tại Tehran chỉ trong vòng hai giờ.
Quân đội Israel cũng xác nhận đã tấn công các tuyến đường dẫn đến cơ sở hạt nhân ngầm Fordo của Iran. Họ cho biết, các cuộc không kích nhằm "làm gián đoạn khả năng tiếp cận" của cơ sở này, sau khi nơi đây cùng với các địa điểm hạt nhân Natanz và Isfahan bị Mỹ đánh bom vào ngày trước đó.
Ở một diễn biến khác, IDF thừa nhận một trong các máy bay không người lái của họ đã bị phòng không Iran bắn hạ ở khu vực phía Tây Khorramabad.
"Trong quá trình hoạt động, một UAV của Không quân đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Iran. Không có nguy cơ rò rỉ thông tin", IDF tuyên bố.
Truyền thông Iran sau đó công bố hình ảnh xác máy bay và xác định đây là loại Hermes 900 - một UAV cỡ trung chuyên dùng cho trinh sát, giám sát, truyền tải thông tin và thực hiện nhiệm vụ tấn công. Đây là chiếc UAV thứ hai của Israel bị bắn rơi trong cuộc đối đầu hiện nay.
Mặc dù các diễn biến gần đây (bao gồm cả sự can thiệp trực tiếp của Mỹ) cho thấy nguy cơ bùng nổ chiến tranh toàn diện giữa Israel và Iran tại Trung Đông, nhưng cả hai bên có thể đang tung ra những "lá bài cuối cùng" trước khi bước vào giai đoạn hạ nhiệt.
Thế Hải (Theo Avia-pro)