Koraphak, 22 tuổi, được mệnh danh là 'tên trộm ninja', bị cáo buộc đã lừa đảo những người bán đồ cũ trên khắp thủ đô Bangkok và Pathum Thani.
Cảnh sát đã đột kích nơi ở của hắn ở Pathum Thani vào ngày 30/4, sau khi nhận được báo cáo từ hàng chục nạn nhân rằng bị hắn lừa đảo. Koraphak được cho là đã sắp xếp gặp các nạn nhân trước khi cướp đồ có giá trị của họ.
Đoạn clip cho thấy cảnh sát ập vào phòng Koraphak và thấy phòng trống rỗng. Tuy nhiên, sau khi lục soát, họ phát hiện hắn đang trốn dưới gầm giường.

Tên trộm bị bắt khi đang trốn dưới gầm giường.
Đại tá cảnh sát Chotiwat Luengwilai, chỉ huy Đội phòng chống tội phạm của Cục Cảnh sát Thủ đô, cho biết: "Nghi phạm bị truy nã vì tội lừa đảo theo lệnh của Tòa án Hình sự Taling Chan. Anh ta khai nhận đã phạm tội trộm cắp để nuôi mèo cưng và có tiền chơi cờ bạc trực tuyến".
Các quan chức cho biết Koraphak đã lùng sục các chợ trên mạng xã hội để tìm kiếm nạn nhân, sau đó hẹn gặp họ để mua các thiết bị cũ. Tuy nhiên, khi đến nơi, anh ta sẽ lừa họ giao món hàng rồi bỏ trốn.
Tên trộm ninja, đang bị truy nã ở 15 quận, được cho là đã sử dụng xe ô tô hoặc xe máy bị đánh cắp có biển số giả hoặc biển số bị mất để tránh bị phát hiện, cảnh sát cho biết.
Koraphak đã bị giam giữ và cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Hải Vân (T/h)