Thầy trò trường cũ sụt sùi, không cầm nổi nước mắt trước sự ra đi của PGS.TS Lê Hải An

Thầy trò trường cũ sụt sùi, không cầm nổi nước mắt trước sự ra đi của PGS.TS Lê Hải An

Thứ 3, 22/10/2019 | 06:43
0
Với gần 23 năm gắn bó với hoạt động của trường đại học Mỏ - Địa chất, PGS.TS Lê Hải An đột ngột qua đời ở tuổi 48 thực sự là một tin không thể "sốc" hơn đối với bao thế hệ thầy và trò trong trường.

Ngày 21/10, nhiều thế hệ thầy và trò trường đại học Mỏ - Địa chất đã có mặt tại nhà tang lễ bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông) để tiễn biệt PGS.TS Lê Hải An, người thầy tận tụy với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học.

PGS.TS Lê Hải An bắt đầu làm việc tại đại học Mỏ - Địa chất từ tháng 12/1995 với vai trò trợ giảng bộ môn Địa Vật lý, khoa Dầu khí, rồi đến Phó Trưởng bộ môn Địa Vật lý, Phó Trưởng khoa Dầu khí, Trưởng khoa Dầu khí, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế; Giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường địa chất, Phó Hiệu trưởng trường đại học Mỏ - Địa chất.

Từ tháng 3/2014-11/2018, ông giữ chức Hiệu trưởng đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội. Từ tháng 11/2018 ông giữ chức Thứ trưởng bộ GD&ĐT. Tháng 2/2019, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy bộ GD&ĐT.

Là Hiệu trưởng trẻ nhất của trường đại học Mỏ - Địa chất khi 43 tuổi, PGS.TS Lê Hải An đã ghi dấu ấn sâu đậm ở ngôi trường này. Đồng nghiệp, học trò đều nhắc tới một người quản lý tận tâm có trách nhiệm và thân thiện với mọi người.

Lễ viếng Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An chính thức bắt đầu vào 12h05, nhưng tập thể giảng viên và sinh viên trường đại học Mỏ - Địa chất đã có mặt tại sân nhà tang lễ từ sáng sớm, ai cũng bùi ngùi trong niềm tiếc thương vô hạn.

Kết thúc lễ truy điệu, cũng là lúc các thế hệ thầy và trò bật khóc nhiều nhất, trước khi phải tiễn đưa người thầy tài đức về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tin nhanh - Thầy trò trường cũ sụt sùi, không cầm nổi nước mắt trước sự ra đi của PGS.TS Lê Hải An

Đoàn trường đại học Mỏ - Đại chất tiến vào viếng nguyên Hiệu trưởng Lê Hải An. GS.TS Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất dẫn đầu đoàn viếng. 

Tin nhanh - Thầy trò trường cũ sụt sùi, không cầm nổi nước mắt trước sự ra đi của PGS.TS Lê Hải An (Hình 2).

Trong dòng người tiễn đưa, có rất đông sinh viên, thầy cô, cựu sinh viên trường đại học Mỏ - Địa chất, ai cũng bùi ngùi, tiếc thương người bạn, người thầy nhân cách và tài năng.

Tin nhanh - Thầy trò trường cũ sụt sùi, không cầm nổi nước mắt trước sự ra đi của PGS.TS Lê Hải An (Hình 3).

Suốt hơn 20 năm gắn bó với trường đại học Mỏ - Địa chất, PGS.TS Lê Hải An trong trái tim mỗi giảng viên, sinh viên qua các thế hệ vẫn luôn tồn tại như một tấm gương sáng.

Tin nhanh - Thầy trò trường cũ sụt sùi, không cầm nổi nước mắt trước sự ra đi của PGS.TS Lê Hải An (Hình 4).

Nén nhang thơm gửi người đồng nghiệp đã từng cống hiến rất nhiều tâm sức cho nhà trường.

Tin nhanh - Thầy trò trường cũ sụt sùi, không cầm nổi nước mắt trước sự ra đi của PGS.TS Lê Hải An (Hình 5).

GS.TS Trần Thanh Hải "gặp lại" người đồng nghiệp cũ trước khi tiễn đưa đồng nghiêp về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tin nhanh - Thầy trò trường cũ sụt sùi, không cầm nổi nước mắt trước sự ra đi của PGS.TS Lê Hải An (Hình 6).

Có những tâm sự còn chưa kịp sẻ chia, có những nỗi niềm còn chưa kịp bày tỏ, mà người đồng nghiệp đã đột ngột đi xa mãi mãi.

Tin nhanh - Thầy trò trường cũ sụt sùi, không cầm nổi nước mắt trước sự ra đi của PGS.TS Lê Hải An (Hình 7).

Sự ra đi của PGS.TS Lê Hải An là một mất mát vô cùng lớn, không gì có thể bù đắp được, đặc biệt đối với trường đại học Mỏ - Địa chất.

Tin nhanh - Thầy trò trường cũ sụt sùi, không cầm nổi nước mắt trước sự ra đi của PGS.TS Lê Hải An (Hình 8).

GS.TS Bùi Xuân Nam, Phó Hiệu trưởng trường đại học Mỏ - Địa chất nghiêng mình kính cẩn trước anh linh người đồng nghiệp nhiệt tình, tâm huyết, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Tin nhanh - Thầy trò trường cũ sụt sùi, không cầm nổi nước mắt trước sự ra đi của PGS.TS Lê Hải An (Hình 9).

Niềm tiếc thương vô hạn bao trùm không khí buổi lễ.

Tin nhanh - Thầy trò trường cũ sụt sùi, không cầm nổi nước mắt trước sự ra đi của PGS.TS Lê Hải An (Hình 10).

Những người đồng nghiệp của nhiều thế hệ, sau bao thăng trầm cuộc sống vẫn tụ hội về trước linh cữu PGS.TS Lê Hải An.

Tin nhanh - Thầy trò trường cũ sụt sùi, không cầm nổi nước mắt trước sự ra đi của PGS.TS Lê Hải An (Hình 11).

Là Hiệu trưởng trẻ nhất của trường đại học Mỏ - Địa chất khi 43 tuổi, PGS.TS Lê Hải An đã ghi dấu ấn sâu đậm ở ngôi trường này.

Tin nhanh - Thầy trò trường cũ sụt sùi, không cầm nổi nước mắt trước sự ra đi của PGS.TS Lê Hải An (Hình 12).

Không kìm được những giọt nước mắt.

Tin nhanh - Thầy trò trường cũ sụt sùi, không cầm nổi nước mắt trước sự ra đi của PGS.TS Lê Hải An (Hình 13).

Nhiều đồng nghiệp nữ đã rơi lệ ngay từ khi đứng ở sân chờ, khi còn chưa nhìn thấy linh cữu.

Tin nhanh - Thầy trò trường cũ sụt sùi, không cầm nổi nước mắt trước sự ra đi của PGS.TS Lê Hải An (Hình 14).

Những dòng tâm tư được nắn nót, gửi đến người đồng nghiệp luôn thân thiện và đáng mến.

Tin nhanh - Thầy trò trường cũ sụt sùi, không cầm nổi nước mắt trước sự ra đi của PGS.TS Lê Hải An (Hình 15).

Sinh viên trường đại học Mỏ - Địa chất vẫn luôn hướng về người thầy đáng kính, một người thầy đức độ, tài năng và truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ sinh viên.

Tin nhanh - Thầy trò trường cũ sụt sùi, không cầm nổi nước mắt trước sự ra đi của PGS.TS Lê Hải An (Hình 16).

Xem thêm clip: Đẫm nước mắt với lời tiễn biệt của anh trai dành cho Thứ trưởng Lê Hải An

Đẫm nước mắt với lời tiễn biệt của anh trai dành cho Thứ trưởng Lê Hải An

Thủy Tiên - Trọng Tùng

Nghẹn ngào những dòng "tâm sự" với Thứ trưởng Lê Hải An trong cuốn sổ tang

Thứ 2, 21/10/2019 | 20:41
Hàng nghìn người đã đến tiễn đưa Thứ trưởng Lê Hải An - một con người tài hoa, đức độ, một nhà giáo tận tụy, tâm huyết về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong niềm tiếc thương vô hạn ấy, ai ai cũng có những nỗi niềm riêng, nhắn gửi những dòng "tâm sự" sau cuối vào cuốn sổ tang.

Xúc động dòng người dự lễ viếng, tiễn đưa PGS.TS Lê Hải An

Thứ 2, 21/10/2019 | 14:40
Trưa ngày 21/10, hàng nghìn người xúc động đến dự lễ viếng và tiễn đưa PGS.TS Lê Hải An về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xúc động lễ tưởng niệm Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An tại trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thứ 2, 21/10/2019 | 15:23
Vào 13h30 ngày 21/10, Lãnh đạo trường đại học Mỏ - Địa chất (Hà Nội) và các thế hệ sinh viên đã tổ chức lễ tưởng nhớ Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An, người lãnh đạo, người đồng nghiệp, người thầy tận tâm.

Trường cũ tổ chức lễ tưởng niệm cố Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An

Thứ 7, 19/10/2019 | 12:43
Để tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với PGS.TS Lê Hải An, trường đại học Mỏ - Địa chất tổ chức lễ tưởng nhớ vị nguyên Hiệu trưởng từ 13h30-14h30 ngày 21/10/2019 tại hội trường 300.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.