Ngày 8/1, Thaipbs đưa tin nam diễn viên Vương Tinh đã đoàn tụ với bạn gái sau 4 ngày mất tích. Trong buổi phỏng vấn với truyền thông Thái Lan, anh tiết lộ bị lừa đến Thái Lan với lý do đóng phim.
Sau khi xuống máy bay, Vương Tinh được người môi giới đưa tới tỉnh Chai Nat (Thái Lan) và sau đó bị chuyển sang Myanmar. Tại đây, anh cho biết bị cạo trọc đầu và bị nhốt trong một tòa nhà cùng với 50 người Trung Quốc khác.
Tại môi trường bị nhốt, anh đã bị ép học sử dụng máy tính và thực hiện các hành vi lừa đảo qua tin nhắn. Ở một tầng khác của tòa nhà, cũng có những người rơi vào tình huống giống Vương Tinh nhưng họ đến từ những quốc gia khác nhau.
"Mãi đến khi những người cầm vũ khí đẩy tôi lên xe, tôi mới nhận ra có lẽ mình đã đi ra khỏi Thái Lan và sang một quốc gia khác. Có người đã cạo đầu tôi. Tôi rất sợ hãi nhưng không dám chống cự", Vương Tinh kể lại.
Diễn viên Vương Tinh được tìm thấy ngày 7/1. (Ảnh: Thairath)
Cũng trong ngày 8/1, bạn gái của Vương Tinh đăng ảnh nắm chặt tay nam diễn viên lên trang cá nhân. Cô cho biết: "Vương Tinh và tôi đã gặp nhau tại cơ quan chức năng của Thái Lan ở Bangkok vào sáng nay. Đi cùng chúng tôi là nhân viên đại sứ quán và công ty luật".
Vụ việc của Vương Tinh đã gây ra sự hoang mang lớn trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại về tình hình an ninh tại Thái Lan và cảnh báo du khách nên cẩn trọng khi đến nước này.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.