Thông tin mới nhất PV báo Người Đưa Tin nhận được từ gia đình bệnh nhân T.T.T.Tr (SN 1988, quê Uông Bí, Quảng Ninh), thai phụ hôn mê sâu sau khi khám phụ khoa tại phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội (km12 đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, chị Tr. đã tử vong vào chiều 14/3.
“Dù được các bác sĩ tại bệnh viện Bạch Mai cứu chữa tận tình nhưng sức khỏe của em gái tôi không có tiến triển và đến chiều nay, em gái tôi đã đi rồi. Hiện tại, gia đình đang thu xếp mọi công việc để đưa 2 mẹ con về quê nhà an táng!”, chị T.T.T.H (chị gái của thai phụ Tr.) nghẹn ngào chia sẻ.
Cũng theo chị H., ngày 13/3, sức khỏe chị Tr. yếu đi, bác sĩ thông báo gia đình chuẩn bị sẵn tâm lý để cho thai nhi ra. Gia đình chị cũng chuẩn bị đồ đạc để đưa cháu bé về quê an táng. Tuy nhiên, đến chiều nay, sức khỏe chị Tr. lại yếu hơn và chị đã không qua khỏi.
“Hôm trước, phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội có sang gặp gỡ gia đình để hỗ trợ chi phí, dù muộn nhưng gia đình tôi cũng ghi nhận, còn chuyện tiền nong gác sang một bên. Gia đình tôi đã yêu cầu phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội phối hợp trung thực khai nhận sự việc và tập trung cứu người, bởi đây không phải một mạng người mà là 2 mạng người”, chị H.
Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội
Tuy nhiên, việc phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội có trung thực với cơ quan điều tra hay không vẫn là câu hỏi mà cả người nhà bệnh nhân Tr. cũng như rất nhiều người khác thắc mắc vì có nhiều mâu thuẫn không khớp trong bản tường trình. Đặc biệt, theo gia đình chị H., tên em gái chị đã bị thay đổi.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.