>> Thảm án ở Long An: Ba người chết bất thường tại nhà riêng
>> Thảm án ở Long An: Người đầu tiên phát hiện sự việc kinh hoàng
Liên quan đến vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở ấp Long Bình (xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), cho đến 12h30 lực lượng công an tỉnh Long An vẫn đang tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường.
Đồng thời vẫn đang chờ lực lượng pháp y đến tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này.

Người dân bàng hoàng trước sự việc xảy ra.
Ba nạn nhân của vụ việc đau lòng này là Đỗ Thị Ái Ng. (31 tuổi) và hai con là Nguyễn Thị Như Q. (10 tuổi), Đỗ Hoàng Kh. (8 tuổi, con trai út của chị Ng.).
Theo tin nhanh từ người nhà của các nạn nhân cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về tai họa ấp đến với gia đình, anh Nguyễn Tấn Thanh (32 tuổi, chồng chị Ng.) từ tỉnh Bến Tre tức tốc trở về gia đình.
Tại hiện trường, anh Thanh không khỏi bàng hoàng trước sự việc thương tâm diễn ra với vợ và hai con. Dù người thân đã hết lòng động viên nhưng anh Thanh vẫn liên tục ngất xỉu và phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhiều người dân bật khóc trước cái chết tang thương của ba mẹ con chị Ng.
Người thân nạn nhân cho biết, ngoài hai cháu bé đã tử vong tại hiện trường nói trên, vợ chồng anh Thanh còn có một người con gái lớn là Nguyễn Thị Bình Như.
Tuy nhiên, từ nhỏ cháu Như ở với ông bà nội gần đó nên ít khi về nhà. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, cháu Như không có mặt ở nhà nên không hề hay biết về những gì xảy ra.
