>> Thảm án ở Long An: Ba người chết bất thường tại nhà riêng
>> Thảm án ở Long An: Người đầu tiên phát hiện sự việc kinh hoàng
>> Thảm án ở Long An: Chồng nạn nhân đau đớn, liên tục ngất xỉu
Chứng kiến cái chết thảm thương của ba mẹ con chị Đỗ Thị Ái Ng., ông Nguyễn Văn Mỹ (52 tuổi, bố chồng chị Ng.) bật khóc: “Vụ việc xảy ra là quá đau lòng. Bản thân tôi không thể nào tin được phải chứng kiến cảnh kẻ đầu bạc phải tiễn đưa hai cháu nội và con dâu trong hoàn cảnh này.
Điều khiến chúng tôi thắc mắc hơn cả là không hiểu vì nguyên nhân nào lại dẫn đến sự việc đau lòng này. Trong khi chiều hôm ngày 18/11, Ng. và hai con vẫn còn cười nói rất vui vẻ với vợ chồng tôi”.
Nói về giây phút phát hiện việc xảy ra với mẹ con chị Ng., ông Mỹ cho hay: “Sáng cùng ngày trước khi phát hiện vụ việc, vợ tôi là Trần Thị Phướng (53 tuổi, mẹ chồng chị Ng.) không thấy hai cháu Kh. và Q. đi học như thường ngày nên chạy sang gõ cửa. Mặc dù vợ tôi không ngừng gọi và kêu cửa nhiều lần nhưng vẫn không thấy con dâu và các cháu trả lời”.
Trước dấu hiệu bất thường này, bà Phướng đã đẩy cửa vào nhà xem có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, khi cánh cửa vừa được mở ra thì bà Phường hãi hùng phát hiện chị Ng. và hai cháu nội chết tức tưởi trong nhà.
Điều đáng nói là cả ba nạn nhân đều có dấu hiệu bị cắt cổ. Ngay sau đó, bà Phướng đã hô hoàn người thân và người dân xung quanh đến hiện trường và báo cho lực lượng chức năng.

Ông Mỹ đau đớn trước sự việc xảy ra.
Bỗng ông Mỹ bật khóc khi nói về hai cháu nội Q. và Kh.: “Hai đứa nhỏ hiền lành và ngoan lắm. Cứ có thời gian, hai cháu lại chạy sang thăm vợ chồng tôi và phụ giúp công việc nhà. Không chỉ vậy, các cháu rất chăm học về biết